Những đệ nhất phu nhân "xử tệ" trong lịch sử Mỹ
Những đệ nhất phu nhân "xử tệ" trong lịch sử Mỹ
![]() |
Gia đình Tổng thống Johnson: đệ nhất phu nhân Lady Bird Johnson đã từng là bị la ó vào năm 1964. |
Theo CsMonitor, hôm chủ nhật vừa qua bà Michelle Obama và bà Jill Biden, vợ phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị la ó tại giải đua NASCAR ở Florida. Trong khi các nhà phê bình đã tranh cãi liệu hành vi của đám đông chỉ là thiếu tôn trọng đệ nhất và đệ nhị phu nhân hay đơn giản là họ chỉ bày tỏ bất mãn với các chính sách của chính quyền Obama, còn chúng ta thì có câu hỏi này: Đây có phải là lần đầu tiên sự việc như thế này xảy ra không?
Không, đây không phải là lần đầu. Các đệ nhất phu nhân và các cựu đệ nhất phu nhân là các nhân vật chính trị theo cách riêng của mình và đôi khi họ đón nhận những hành động không đẹp.
Ví dụ như Đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton đã bị la ó ở Seatle hồi năm 1994 khi đang diễn thuyết để xúc tiến một sáng kiến về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Khi bà chạy đua đến chức vụ tổng thống hồi năm 2007, lúc đó còn là thượng nghị sĩ, bà Clinton đã bị la ó khi tuyên bố quân đội Mỹ đã thành công về vấn đề Iraq trong khi chính quyền Iraq thì đã không thể ra quyết định cứng rắn về tương lai của mình.
Bà Clinton thậm chí còn bị la ó sau lưng. Năm 2008, Sarah Palinonce đã bị chế nhạo chỉ vì nói một điều tích cực về vai trò của Clinton trong Thượng nghị viện.
Nhưng tất cả các ví dụ trên, ngay cả vụ việc của bà Obama, vẫn không thể nào kinh khủng bằng vụ la ó bà Lady Bird Johnson năm 1964.
Trước đó vài tháng, Tổng thống Lyndon Johnson đã kí Luật nhân quyền nhưng ông không muốn tự mình đi thực hiện chiến dịch. Vì thế vợ ông, bà Lady Bird Johnson, đã đi thay.
Bà Johnson đã đi tàu qua những nơi mà Cơ quan an ninh mật cho rằng quá nguy hiểm cho tổng thống. Chuyến đi kéo dài 4 ngày đã đưa bà đi một chặng đường dài 2400km.
Khi đến Richmond, bang Virginia, con tàu đã được chào đón bằng một biểu ngữ mang dòng chữ “Hãy đi đi, bà Lady Bird.” Bà đã bị la ó thậm tệ ở Columbia, Nam California đến mức, không có ai lắng nghe bà.
Khi tàu của bà đi ngang qua bắc Florida, Cơ quan an ninh mật đã phải kiểm tra cẩn thận một cây cầu dài trên đường ray do nhận được lời đe dọa đánh bom. Một chiếc động cơ đã phải đi trước để dò bom nếu thực sự có một quả được gài trên cầu.
Tổng cộng, bà đã thực hiện 47 bài diễn thuyết trước tống số người nghe là 500.000 người.
“Tôi nhận thức được rằng có những người muốn lợi dụng những rắc rối trong quá khứ (của miền nam) để phục vụ cho lợi ích của mình. Nhưng tôi tin rằng không phải đại đa số người miền nam muốn quay trở lại quá khứ đau thương,” bà nói vào ngày 9/10 năm 1964 trong bài diễn thuyết cuối cùng trước một đám đông lớn ở New Orleans.
Lê Dung