Nhật Bản biểu tình phản đối hạt nhân
Nhật Bản biểu tình phản đối hạt nhân
![]() |
Hàng nghìn người tụ tập ở công viên Meiji, Tokyo để biểu tình phản đối hạt nhân. Ảnh AP |
Đợt biểu tình này đánh dấu một bước ngoặt trong quan niệm của người dân Nhật Bản, những người đã gắn bó với năng lượng hạt nhân kể từ sau cuộc khủng hoảng 11/3, khi động đất và sóng thần liên tiếp ập đến gây ra rò rỉ hạt nhân tại 3 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sau vụ nổ Chernobyl này đã buộc 100.000 người sống gần nhà máy hạt nhân đã phải đi sơ tán. Không chỉ có vậy, nỗi lo nhiễm xạ trong thức ăn, rau quả, nước và cá quanh khu vực này càng gia tăng.
Bà mẹ 43 tuổi, có 4 con tuổi từ 8-14, Nami Noji tham gia cuộc biểu tình nói: "Phóng xạ thật đáng sợ. Có quá nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm và tôi muốn tương lai của các con tôi được đảm bảo an toàn."
Cảnh sát ước lượng, khoảng 20.000 người tham gia vào cuộc biểu tình, trong khi đó những người khởi sướng thì nói rằng con số thực tế lớn gấp 3 lần.
Bên cạnh mối lo về phóng xạ, dân chúng và cộng đồng kinh doanh Nhật Bản đã phải sống thiếu điện trong suốt mùa hè oi bức sau khi 30 trong tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân phải ngưng hoạt động để phục vụ cho công tác điều tra.
Tân Thủ tướng Yoshihiko Noda, đã tuyên bố Nhật Bản sẽ khởi động lại các lò phản ứng đã vượt qua các đợt kiểm tra an toàn. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Nhật Bản cũng nên giảm việc phụ thuộc vào năng lương hạt nhân trong tương lai xa và cần tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế. Tuy nhiên, ông không nêu tên một giải pháp cụ thể nào.
Trước thảm họa, 30% sản lượng điện ở xứ sở của động đất này phụ thuộc vào nguồn năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, với một đất nước nghèo tài nguyên như Nhật Bản, việc tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế sẽ phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc.
Trước buổi tuần hành, những người biểu tình tụ họp ở công viên Meiji để nghe những lời tâm sự từ những vị khách mời. Trong đó có một người phụ nữ đến từ quận Fukushima, Ruiko Muto, người gọi mình là "hibakusha" - một từ để chỉ những người sống sót sau vụ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki.
Những người phải đi sơ tán khỏi khu vực quanh nhà máy hạt nhân vẫn không thể biết khi nào, thậm chí là không bao giờ họ có thể quay về nhà của mình.
Một cuộc điều tra của AP với phạm vi 1000 người hồi đầu tháng tám cho thấy 55% người dân Nhật muốn giảm số lượng lò phản ứng hạt nhân trên đất nước này xuống, trong khi 35% muốn giữ nguyên, chỉ 4% muốn tăng và 3% thì muốn đóng cửa toàn bộ các lò phản ứng.
Nhà văn Kenzaburo Oe, người nhận được giải thưởng Nobel văn học năm 1994 và nhạc sĩ Ryuichi Sakamoto, nhà soạn nhạc chính trong bộ phim "Hoàng đế cuối cùng" là một trong những nhân vật ủng hộ sự kiện này.
Hoa Tạ