Nhà trẻ cho con em công nhân: Cho chúng tôi cơ chế, chúng tôi sẽ làm!

Ông Hồ Xuân Lâm, Trưởng BQL KCX – KCN TP.HCM (HEPZA), nói rằng đơn vị này không từ chối trách nhiệm xây dựng nhà trẻ cho con em công nhân trong KCX – KCN, nhưng cơ chế như hiện tại khiến người tích cực cũng bó tay!
Nhà trẻ cho con em công nhân: Cho chúng tôi cơ chế, chúng tôi sẽ làm! - ảnh 1
Việc thành lập nhà trẻ cho công nhân đang gặp rất nhiều khó khăn

Ông Lâm khẳng định, việc xây dựng này là hết sức bức thiết bởi trong thời gian vừa qua trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra những vụ bảo mẫu hành hạ trẻ. Đa số những trẻ bị bạo hành đó là con em của những công nhân không có thời gian chăm sóc con cái.

Thế nhưng, với 15 KCX – KCN và hơn 1.000 doanh nghiệp nhưng đến nay mới chỉ có KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) xây dựng được 1 nhà trẻ Đồng Xanh cho 150 trẻ. Còn những dự án nhà trẻ khác hiện vẫn “án binh bất động”.

Đề án tạo lập quỹ đất xây dựng công trình phục vụ tiện ích cho công nhân đã có từ cuối năm 2010 trong đó xác định việc xây nhà lưu trú cho công nhân và trường mầm non là ưu tiên hàng đầu đã được UBND TP.HCM chấp thuận song đến nay vẫn chưa thể khởi động được.

Bởi theo HEPZA, những doanh nghiệp nằm trong KCN – KCX phần lớn được thành lập từ đầu năm 90. Tại thời điểm này không có quy định phải có nhà ở và trường mầm non. Thế nên, để tìm được quỹ đất xây dựng nhà trẻ, HEPZA phải chọn những doanh nghiệp nào có nhiều khu cây xanh. Đến thời điểm hiện tại, HEPZA đã chọn được 6 điểm xây dựng nhà trẻ tại KCN Vĩnh Lộc, Tân Tạo, KCX Linh Trung 1 và 2.

“Song, để đưa vào hoạt động một nhà trẻ khó khăn vô cùng, chúng tôi làm không được. Chẳng hạn có 3 trường mầm non đang khởi động, dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm học 2014 – 2015 mà làm trầy trật mãi không xong. Có mỗi việc gửi hồ sơ mà chúng tôi cũng phải chạy vòng vòng hết sở này qua sở nọ”, ông Lâm ngán ngẩm cho biết.

“Chúng tôi cũng muốn ghé vai chịu trách nhiệm trong chuyện này nhưng cơ chế đã như vậy rồi thì chịu thôi. Phải cho chúng tôi cơ chế và phương pháp, chúng tôi sẽ làm”, ông Lâm nói thêm.

Vì vậy, BQL HEPZA kiến nghị, xin trích lại một phần theo tỷ lệ số thuế mà các doanh nghiệp phải đóng hàng năm cho Cục thuế TP.HCM để chăm lo lại cho công nhân. Đồng thời, cần có sự phối hợp giữa các Sở Giáo dục, Sở KH&ĐT, Sở Quy hoạch Kiến trúc… chứ một mình HEPZA không thể làm nổi.

Thúy Ngà

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !