Nhà máy cao lanh gây ô nhiễm nhiều năm ở thành phố Đồng Hới

Trong quá trình chế biến, lọc cao lanh, Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới đã để cao lanh tràn ra ngoài vùi lấp khe suối, vườn tràm, ao nuôi cá của người dân và đang dần lấn chiếm một diện tích lớn của hồ Bàu Cúi.

Nhiều năm qua, người dân sống gần Hồ Bàu Cúi (phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) rất bức xúc trước việc Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới (Công ty Đồng Hới) hoạt động gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sự việc này không chỉ làm thiệt hại kinh tế của họ mà nay còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, đặc biệt là một diện tích lớn của hồ Bàu Cúi bị cao lanh chảy tràn vào vùi lấp, thế nhưng đến nay vẫn không có cơ quan chức năng nào xử lý.

Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm qua.

Ông Hoàng Thanh Quý nhà nằm sát ngay hồ Bàu Cúi khu vực bị cao lanh tràn xuống gây ô nhiễm, phản ánh “Năm ngoái tôi có lên phản ánh với chính quyền, họ có hứa hẹn nhưng không thấy về kiểm tra. Cứ khi nào có mưa là cả cát và cao lanh trên nhà máy tràn về đây thôi. Nhà tôi có 5 cái ao nuôi cá, cái nào cũng sâu hơn 2m. Bây giờ chỉ còn 1 ao nuôi được cá nữa thôi, những ao kia bị cao lanh chảy xuống lấp sạch rồi.

Hồ Bàu Cúi cung cấp nước trồng lúa, chăn nuôi cũng như điều hòa không khí cho khu vực, vậy nhưng bị bồi lấp rất nhiều rồi. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, dân chúng tôi phản ánh nhưng không ai quan tâm. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý chứ để thế này sống sao nổi, chỉ một vài năm tới là hồ này sẽ bị lấp hết”.

Theo quan sát của PV, khoảng cách từ nhà máy lọc cao lanh của Công ty Đồng Hới đến hồ Bàu Cúi khoảng 500m. Khu vực tập kết cao lanh của công ty này không hề có khuôn viên che chắn hay hồ lắng theo quy định. Chỉ có một cái cống lớn từ nhà máy đấu nối để đổ thẳng ra suối, dọc theo con suối này cao lanh đều phủ trắng.

Cao lanh chảy tràn theo con suối xuống hồ Bào Cúi.

Cao lanh tràn ra một vùng rộng lớn dọc con suối chảy xuống hồ Bàu Cúi. Cao lanh và cát trôi đến đâu là cây cối ở đó đều bị chết trắng. Có vị trí cao lanh chảy dày tới cả mét làm cho một diện tích tràm, bạch đàn, tre và thậm chí ngay cả cây thông cũng bị chết.

Ông Hoàng Thanh Quý cho biết thêm: “Hiện nay cao lanh đã tràn xuống lấp lòng hồ Bàu Cúi với độ dày cả mét, trước đây hồ này có rất nhiều cá tuy nhiên từ khi hồ bị cao lanh tràn xuống là cá cũng ít dần và tại khu vực hồ bị cao lanh lấn chiếm trở thành vũng sình lầy rất nguy hiểm. Nhiều lần trâu bò của người dân địa phương bị sụp vào các bãi lầy cao lanh không lên được, mọi người phải gọi nhau ra khơi dòng để đưa lên..”.

Cao lanh tràn bồi lấp ao hồ nuôi cá của những hộ dân gần đó.

Ông Hoàng Bá Trọng - Chủ tịch phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới) thừa nhận có hiện tượng cao lanh từ nhà máy này tràn ra gây ô nhiễm môi trường. “Đơn vị này đóng trên địa bàn xã Lộc Ninh, nhưng cao lanh lại tràn xuống hồ Bàu Cúi thuộc đất của phường Bắc Lý. Hồ Bàu Cúi có diện tích hơn 1 ha, phục vụ cho người dân sản xuất lúa và nước tưới. Mấy năm nay cao lanh có tràn ra ngoài khe suối gây ảnh hưởng cho những hộ dân sống gần hồ”.

Ông Dương Nhật Huy- Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới, cho biết: “Anh là giám đốc điều hành, cũng chỉ làm thuê cho người ta. Quy định của công ty chỉ làm việc với những người có thẻ nhà báo”(?).

Hồ Bàu Cúi hàng ngày đang bị công tyCổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới chế biến cao lanh gây bồi lấp, ô nhiễm.

Công ty Cổ phần khoáng sản và xây dựng Đồng Hới hoạt động sản xuất không đảm bảo môi trường. Điều kiện bảo vệ môi trường của công ty này cũng không được chú trọng. Khi người dân phát hiện và trình báo sự việc nhưng không thấy cơ quan nào vào cuộc xử lý.

Thanh Hà-Đặng Sơn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !