Nguyện ước đầu xuân của cầu thủ Việt
Nguyện ước đầu xuân của cầu thủ Việt
Thủ môn Tấn Trường (Sài Gòn FC)
Năm Nhâm Thìn sẽ là một năm khá bận rộn với tôi. Tới đây, tôi dự định vào khoảng tháng 4 sẽ tổ chức giải đấu mang tên “Tấn Trường League” tại cụm sân cỏ nhân tạo Sài Gòn FC, Quận Tân Bình, quy tụ 32 đội tham gia tranh tài. Sau đó vào tháng 6 hoặc 7, sẽ tiếp tục tổ chức giải “ Tấn Trường League lần 2” nhằm tạo sân chơi cho các anh em đam mê đá phủi ở TP. HCM.
![]() |
Năm mới, tôi có 3 điều mong ước lớn nhất. Đầu tiên là cùng CLB Sài Gòn FC lọt vào top 3 ở giải Super League 2012. Sau nữa sẽ phấn đấu có một suất trong đội tuyển Việt Nam vào cuối năm nay tại AFF Cup. Và cuối cùng là mong cho gia đình luôn giữ được “lửa” hạnh phúc.
Tiền đạo Lê Công Vinh (CLB Hà Nội)
![]() |
Công Vinh đang rất hạnh phúc bên vợ sắp cưới Thủy Tiên |
Với Tôi đây là cái Tết đặc biệt nhất kể từ ngày theo nghiệp cầu thủ, vì được đón Tết cổ truyền cùng gia đình vợ tương lai ở Kiên Giang. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy ấm áp như ở quê nhà khi mọi người trong gia đình Thủy Tiên đều quý mến và dành cho tôi nhiều lời chúc tốt lành. Năm Nhâm Thìn, tôi hy vọng những điều đen đủi ở năm cũ sẽ ở lại và một sức khỏe thật tốt để cùng CLB Hà Nội có một mùa giải thành công ở Super League. Bên cạnh đó, là mong rằng vào cuối năm nay sẽ có một phong độ thật tốt để cùng ĐTVN thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á.
Tiền đạo Phan Thanh Bình (ĐTLA)
![]() |
Thanh Bình và "con gái rượu" Huỳnh My |
Thế là năm tuổi của tôi đã qua đi, một năm với biết bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Trước tiên cho Bình gởi lời chúc đến những người làm báo và người hâm hộ một năm mới an khang thịnh vượng - Vạn sự như ý và ngày càng cho ra “lò”nhiều bài viết hay cũng như ủng hộ bóng đá nước nhà hết mình. Về cá nhân Bình, mong rằng trong năm Nhâm Thìn sẽ ghi được nhiều bàn thắng để cùng ĐTLA thăng hạng trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó là cầu cho gia đình được bình an, hạnh phúc. Đặc biệt là mong “con gái rượu” Huỳnh My hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và xinh đẹp giống mẹ.
Trung vệ Long Giang ( Navibank Sài Gòn)
![]() |
Trung vệ Long Giang (trái) |
Năm 2011 là năm khá đen đủi với tôi khi gặp những chấn thương ngoài ý muốn, đến nay vẫn chưa dứt hẳn. Chính vì vậy, đầu năm mới tôi chỉ cầu cho chấn thương sớm bình phục hẳn để có thể góp sức cùng CLB Navibank Sài Gòn chinh phục những mục tiêu đề ra ở Super League. Mong mỏi lớn nhất của tôi ở năm 2012 chính là có cơ hội góp mặt trong ĐTQG để phấn đấu giành thành tích cao ở giải AFF Cup vào cuối năm.
Tiền vệ Nguyễn Quang Tình (SLNA)
![]() |
Năm vừa qua là một năm nhiều ý nghĩa với tôi khi đã cùng đội bóng quê hương lên ngôi vô địch V-League và giành Siêu Cúp QG. Năm 2012 sẽ là năm hứa hẹn nhiều khó khăn và thách thức với chúng tôi, vì phải thi đấu dưới nhiều áp lực và sự kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà. Tuy nhiên tôi tin tưởng đội bóng sẽ hoàn thành được những chỉ tiêu đã đề ra ở đầu mùa. Về cá nhân, tôi chỉ có mong ước nhỏ là giữ vững được phong độ như hiện tại và nhiều sức khỏe để cống hiến thêm nữa. Tôi cũng mong rằng sau những thành quả đã đạt được, NHM xứ Nghệ sẽ đến sân nhiều hơn nữa để tiếp "lửa" cho chúng tôi.
Tiền đạo Hoàng Đình Tùng (Hải Phòng)
![]() |
Sau 3 vòng đầu tiên tại Super League 2012, tôi rất buồn vì thành tích đội không được tốt. Luận về mặt con người, chúng tôi có nhiều cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt nhưng thiếu một “đầu tàu” có thể gắn kết những cá nhân lại với nhau. Vì lẽ đó, đầu năm mới tôi chỉ mong sao HLV sẽ vực dậy đội bóng. Năm mới, tôi cũng cầu cho bố mẹ nhiều sức khỏe để có thể dõi theo những bước tiến của tôi trong tương lai.
THANH TÙNG