Người Trung Quốc nổi giận trong cuộc họp về máy bay mất tích
Tờ The Straits Times của Singapore cho biết, bốn quan chức từ Bộ Ngoại giao thông vận tải và Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã có một cuộc họp vào chiều thứ Hai (9/3) với hơn 200 thân nhân tại khách sạn Metropark Lido gần sân bay quốc tế Bắc Kinh.
![]() |
Các thân nhân của hành khách trên máy bay Malaysia mất tích trong cuộc gặp với chính quyền Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 10/3/2014. |
Các quan chức cho biết cơ quan chức năng đã “bỏ tất cả mọi thứ” để tập trung cho chuyến bay hiệu MH370 đã mất tích hơn 2 ngày qua. Trong số 239 hành khách trên máy bay, có đến 158 người là công dân Trung Quốc.
Tuy nhiên ngay sau đó, cuộc họp đã trở nên hỗn loạn khi các gia đình tỏ ra thất vọng khi chính phủ Trung Quốc “thiếu nhiệt tình” trong việc tìm kiếm những người thân của họ. Các thân nhân này truy vấn quan chức Trung Quốc vì đã không nhanh nhạy liên lạc với các gia đình bị ảnh hưởng.
Một người đã hét lên: "Các anh đã ở đâu trong khi tất cả những việc này xảy ra?". Trong khi đó, một người khác đề nghị: “Hãy cho chúng tôi biết về cơ hội sống sót của các hành khách”.
Những báo cáo về việc hai hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp đã làm dấy lên những lo ngại rằng máy bay có thể đã bị cướp hoặc khủng bố, mặc dù chưa có quan chức của Trung Quốc và Malaysia nào xác nhận điều đó.
Một số thân nhân hành khách đã yêu cầu các quan chức trả lời về việc liệu máy bay có bị cướp hay không và yêu cầu chính phủ Trung Quốc mở rộng nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ cả ở các vùng đất liền thay vì chỉ ở các vùng biển ngoài khơi, nơi chiếc máy bay được cho là đã bị rơi.
Điều này là do một trong số các thân nhân đã gọi vào số điện thoại của các hành khách có mặt trên chuyến bay MH370 và nó vẫn đổ chuông, đem đến giả thuyết rằng họ đang có mặt ở đất liền chứ không phải ở biển.
Các quan chức Trung Quốc trả lời rằng không có dấu hiệu của khủng bố.
Chỉ ít phút sau đó, các quan chức buộc phải kết thúc cuộc họp và rời khỏi phòng, bất chấp những yêu cầu của các gia đình buộc họ ở lại.
Một người phụ nữ đã hét lên bằng tiếng phổ thông "wu neng de zheng fu!", có nghĩa là "chính phủ vô dụng".
