Người nhà hành khách MH370 dọa biểu tình phản đối Malaysia
Theo hãng tin Reuters, chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố chiếc máy bay Boeing đã rơi xuống Ấn Độ Dương, một người nhà của hành khách có trên chuyến bay đọc vang bài phát biểu trong một khách sạn ở Bắc Kinh. Phát biểu trước những thân nhân hành khách khác, ông này lên án hãng hàng không Malaysia, chính quyền ở Kuala Lumpur vì đã “liên tục trì hoãn, che giấu và che đậy sự thật”.
![]() |
Một người thân hành khách trên chuyến bay MH370 cầm tấm biển mang dòng chữ: “Đừng bắt chúng tôi phải chờ đợi quá lâu”, tại khách sạn Lido ở Bắc Kinh hôm nay (25/3). |
Ông này cho rằng đó là “nỗ lực lừa dối gia đình các hành khách và lừa dối người dân thế giới”. Sau đó, bài phát biểu của ông này đã được đăng trên một trang blog mini Trung Quốc do “Ủy ban gia đình chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines” lập ra.
Trong một bài phát biểu khác được đăng sau đó, những người này cho hay họ sẽ tới Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh để “phản đối, tìm ra sự thật và yêu cầu đưa người thân của họ quay về nhà”.
Người nhà của các hành khách trên chuyến bay cho biết họ sẽ “dùng mọi biện pháp có thể” để kiện hãng hàng không quốc gia, chính phủ và quân đội Malaysia vì “lỗi lầm không thể tha thứ”.
“Những hành động hèn hạ đó không chỉ lừa gạt và làm tổn hại cả tinh thần và thể chất của gia đình 154 hành khách là người thân của chúng tôi mà còn dẫn dắt sai và làm trì hoãn các hoạt động tìm kiếm, làm lãng phí sức người, vật chất và thời gian quý giá dành cho các nỗ lực giải cứu”, một người thân hành khách của MH370 nói.
“Nếu 154 người thân yêu quý của chúng tôi trên máy bay mất đi mạng sống quý giá vì điều đó, thì hãng hàng không Malaysia, chính phủ và quân đội Malaysia sẽ là những tên đao phủ thực sự vì họ đã giết chết người thân của chúng tôi”, ông này nói tiếp.
Hôm nay, do thời tiết xấu và biển động, các hoạt động tìm kiếm xác chiếc máy bay phải dừng lại. Các quan chức Malaysia khẳng định chắc chắn chiếc máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương với 239 trên chiếc máy bay.
Đêm qua (24/3), tình trạng hỗn loạn xảy ra tại khách sạn trên và một số người nhà hành khách được đưa ra bằng cáng.
Hãng hàng không Malaysia đã hứa sẽ đưa người nhà các nạn nhân tới Australia, tâm điểm của các hoạt động tìm kiếm.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston và Thủ tướng nước này Tony Abbott bày tỏ mong muốn giúp đỡ gia đình các nạn nhân.
“Tôi biết Thủ tướng rất, rất muốn chúng tôi phải hết sức giúp đỡ. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để có thể giúp kết thúc vụ việc, một vụ việc mà chúng tôi biết là một thảm họa rất nghiêm trọng”, ông Johnson nói.