Người đàn ông viết 76 trang vạch trần vợ ngoại tình với nam bác sĩ

Phát hiện vợ y tá ngoại tình với nam bác sĩ, người đàn ông đã đến bệnh viện cùng một tấm biểu ngữ, đồng thời đăng tải bản PDF dài 76 trang kể lại sự việc một cách tỉ mỉ.

Sự việc xảy ra ở Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc. 

Theo 163, người đàn ông đã đến Bệnh viện Nhân dân Thiệu Hưng với một tấm biểu ngữ. Trên biểu ngữ, người đàn ông cảm ơn một nam bác sĩ của bệnh viện đã chăm sóc nữ y tá - vợ của anh ta trong những ngày tháng qua. 

Cùng với đó, người này đăng tải lên mạng xã hội bản PDF dài 76 trang kể lại sự việc một cách tỉ mỉ. 

 Người đàn ông cầm biểu ngữ đứng trước bệnh viện.


Theo lời kể của người đàn ông, nhiều tháng nay, vợ anh rất thờ ơ trong chuyện chăn gối. Nhưng vì vợ là y tá, trong giai đoạn dịch bệnh, các nhân viên y tế đều rất vất vả nên anh nghĩ, vợ mệt mỏi, không có nhu cầu chăn gối là chuyện bình thường. 

Để cải thiện tình cảm vợ chồng, người đàn ông mua tặng vợ những chiếc váy ngủ gợi cảm. Tuy nhiên, người vợ không vui, còn mắng chồng. Sau đó, anh ta lại thấy vợ mua những chiếc váy ngủ nhưng không mặc ở nhà. 

Người đàn ông chất vấn vợ. Kết quả, hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Sau đó, người vợ thường xuyên đi qua đêm. 

Nghi vấn vợ ngoại tình ngày càng lớn khiến người đàn ông quyết định theo dõi, thu thập bằng chứng. Cuối cùng, anh ta phát hiện, vợ ngoại tình với một nam bác sĩ cùng làm ở Bệnh viện Nhân dân Thiệu Hưng. Thậm chí, hai người còn thuê phòng để sống cùng nhau. 

Không thể chấp nhận việc vợ ngoại tình, người đàn ông đã đệ đơn ly hôn. Người phụ nữ đồng ý nhưng lại yêu cầu 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng) bồi thường ly hôn và quyền nuôi con gái.

Hình ảnh ngoại tình của vợ được người đàn ông thu thập.

 
Sau đó, hai người ra tòa. Dưới sự hòa giải của tòa án, người đàn ông bằng lòng tặng chiếc xe Audi và 150.000 tệ cho vợ. Anh giữ quyền nuôi con.

Người phụ nữ không chấp nhận nên tiếp tục đấu tranh giành quyền nuôi con và 300.000 tệ tiền mặt.

Người đàn ông không còn lựa chọn nào khác nên đã trực tiếp đưa bản PDF với 76 trang lên Internet và mang một biểu ngữ đến bệnh viện nơi vợ anh ta và nhân tình đang làm việc.

Sự việc thu hút sự chú ý của người dùng mạng xứ Trung. Nhiều người lên tiếng bày tỏ sự bức xúc với người vợ. “Đã có gia đình, có chồng con sao lại làm những chuyện khiến gia đình, chồng con tổn thương? Nếu bạn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, hoặc có những bất đồng thì hãy ly hôn. Ly hôn xong muốn làm gì thì làm, còn chưa ly hôn thì hãy trung thành với cuộc hôn nhân của mình”, một người dùng mạng viết.

Nhiều người khác hy vọng hai vợ chồng nhanh chóng giải quyết ổn thỏa chuyện ly hôn để con cái không bị tổn thương quá nhiều. 

Linh Giang

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !