Người dân Crimea ăn mừng về với "đất mẹ" Nga
Với một nửa số phiếu đã được kiểm duyệt, các quan chức Crimea tuyên bố 95,5% cử tri đã chọn nước Nga trong tổng số 80% số phiếu bầu được phân phát.
"Hôm nay là một ngày trọng đại trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đang trở về với đất mẹ Nga. Họ công bố Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi đã cảm thấy vô cùng thất vọng. Chúng tôi là người Nga, chúng tôi luôn giữ tâm hồn của người Nga khi ở Crimea. Nhưng ngày hôm nay, sự thật đã quay trở lại", bà Ludmila Balatskaya, 72 tuổi, một cựu quan chức thành phố Sevastopol nói trong nước mắt.
![]() |
Người dân Crimea tổ chức ăn mừng tại quảng trường Lenin tại thành phốSimferopol vào tối ngày 16/3 |
"Chúng tôi đã đợi ngày này 23 năm. Họ nói rằng nếu chúng tôi không nhận được tấm hộ chiếu xanh Ukraine, chúng tôi sẽ không được nhận tiền lương hưu. Cuối cùng, chúng tôi đã được trở về nhà", bà Raisa Basova sinh ra tại Vladivostok nhưng sống tại Sevastopol trong vài thập niên qua chia sẻ.
Gennady Basov, chủ tịch đảng Russian Block tại Sevastopol cho biết việc sáp nhập vào Nga là cơ hội gúp thành phố và khu vực bán đảo Crimea "tránh khỏi chủ nghĩa phát xít mới và các phần tử cực đoan tại Kiev". Do đó, tổ chức của Basov đã triển khai nhiều tay súng đứng chốt chặn tại các cửa ngõ ngoại ô của Sevastopol nhằm kiểm soát mọi phương tiện ô tô tiến vào thành phố.
Trong thành phố Sevastopol, các bữa tiệc ăn mừng, bóng bay và ca nhạc hiện diện khắp mọi nơi. Thâm chí, các tấm bảng cảnh báo về mối đe dọa từ "những phần tử cực đoan" tại Kev và kêu gọi cử tri bỏ phiếu sáp nhập vào Nga cũng được dựng khắp nơi.
Tuy nhiên, hôm 16/3, một nhóm tự vệ địa phương tại Sevastopol đã được triệu tập sau khi một vài người dân đạp xe đạp và vẫy cờ Ukraine. "Chúng tôi đã dẫn giải họ tới nhà ga và đưa lên chuyến tàu trở về Kiev", một thành viên thuộc nhóm tự vệ quân nói.
Trái với không khí nhộn nhịp tưng bừng tại Sevastopol, hình ảnh các buổi tiệc ăn mừng, bóng bay và ca nhạc hoàn toàn vắng bóng tại Bakhchisarai, một thị trấn với phần đông người Tatar sinh sống.
Chỉ một vài chiếc xe ô tô nối đuôi nhau tiến vào các con đường trung tâm thị trấn. Những người ngồi trong xe vừa bấm còi vừa vẫy lá cờ Nga. Trong khi đó, đa phần người dân Ukraine và Tatar tại Bakhchisarai lại ở trong nhà và xem tivi. Các điểm bỏ phiếu cũng khá vắng người bởi chỉ có những người dân Nga sinh sống tại đây đi thực hiện quyền công dân.
"Tôi không đi bầu. Tôi muốn là người Ukraine và có quyền công dân", một phụ nữ giấu tên người Tatar nói.
Trong khi đó nhiều người Ukraine tại Bakhchisara có cùng chung một nỗi lo.
"Cha mẹ tôi đều là người Ukraine và tôi không thể phản bội họ. Tôi lo sợ khi nói với mọi người rằng tôi phản đối sự xâm lược của Nga. Giờ đây, 80% số cử tri ủng hộ Nga và tôi hy vọng điều này sẽ không ảnh hưởng tới những người không đồng quan điểm. Điều tốt nhất là đưa các tiêu chuẩn châu Âu tới vùng đất này. Mọi người không hiểu rằng khi họ đi bỏ phiếu ủng hộ Nga, đây là một bước lùi chứ không phải bước tiến", một công dân tên Ana, 53 tuổi nhận định.
![]() |
Người dân Crimea thực hiện quyền công dân của mình khi tham gia cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3 |
Tại ngôi làng Pionerskoe, nơi 98% trong tổng số 3.000 cư dân sinh sống là người Tatar, điểm bỏ phiếu trong làng đã không được mở cửa. Quyết định này được đưa ra sau khi các lãnh đạo trong làng nhóm họp vào tuần trước và tuyên bố không tiến hành bỏ phiếu.
"Cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp. Đó là lý do chúng tôi không muốn tham gia. Người Tatar tại Crimea không muốn xây dựng tương lai với Nga. Chúng tôi muốn sống trong một đất nước Ukraine dân chủ. Tương lai của chúng tôi là châu Âu. Nếu chiến trang bùng nổ, chúng tôi sẽ không về phe Nga. Đây là một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức dưới súng đạn của Nga, nhóm Cossacks và người Chechnya", Dzhalil Ibrahimov, đại diện cho cộng đồng người thiểu số Hồi giáo tại Crimea nói.
Ngay cả điểm bỏ phiếu tại làng Tekhteoljam kế bên cũng không mở cửa hoạt động.
Trong khi đa phần người Tatar phản đối Nga, nhiều người trong số họ đã chọn cách ở lại hoặc ra đi nhẹ nhàng thay vì tranh đấu. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra khá hiếu chiến. "Chúng tôi sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Chúng tôi chỉ có một quê hương và không sáp nhập", Emir Bakirov, 41 tuổi nhấn mạnh.
Mặc dù, không một tổ chức quốc tế nào tham gia giám sát cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Cộng hòa tự trị Crimea, song 23 nước đã cử các quan chức tham gia nhóm quan sát viên tới Crimea.
Hôm 16/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng Matxcova công nhận cuộc trưng cầu dân ý là hợp pháp và hy vọng bán đảo Crimea sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Nga.
Trong khi đó, hôm 15/3, trả lời tờ Guardian, Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov cũng cảnh báo những binh sĩ đóng quân tại những đồn bốt của quân đội Ukraine tại Crimea nên rút quân ngay lập tức.

