Người Đà Nẵng góp gạo, chia cơm ‘dìu nhau’ qua cao điểm dịch

Giữa cao điểm chống dịch Covid-19, ở Đà Nẵng có một số người dân, tổ chức nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí giúp người lao động nghèo, bán vé số…vơi bớt nhọc nhằn.

Gần 1 tuần nay, cứ 10h30 sáng, hàng dài người lao động, bán vé số, lái xe ôm… xếp hàng đứng trước số 282 đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu) để đợi nhận cơm từ thiện của quán Yên Vui (quận Thanh Khê).

Đến nhận cơm, mỗi người phải giữ khoảng cách an toàn được kẻ vạch sẵn. Điểm phát cơm cũng chuẩn bị sẵn nước rửa tay.

Bên cạnh đó, lực lượng dân phòng đã đến và điều phối người dân để bảo đảm an toàn ở nơi đông người. Chỉ trong vòng 30 phút, hơn 100 suất cơm được phát đến tận tay mọi người.

Điểm phát cơm có sẵn nước rửa tay.

Nhận suất cơm trên tay, bà Huỳnh Thị Lan (ngụ phường Hòa Thuận Đông) kể, bà có 6 người con, trong đó 5 người đã lập gia đình có cuộc sống vất vả. Gần 6 năm qua, một mình bà hằng ngày đi bán vé số để nuôi người con trai còn lại đang bị bệnh thần kinh sau khi rơi từ lầu 5.

Gần một tuần qua, bà Lan rơi vào cảnh “chạy cơm từng bữa” khi dịch vụ vé số tạm nghỉ. Từ khi nhận cơm ở đây, bà đỡ lo phần nào.

“Có cơm ăn tôi mừng lắm, già rồi nghỉ bán vé số không biết cách nào để có tiền trang trải cuộc sống. Hai hôm nay ngày nào tôi cũng tìm đến đây, có cơm ăn hai mẹ con đỡ được phần gánh nặng ...”, bà Lan nói.

Gần 1 tuần qua, nhiều địa điểm ở Đà Nẵng tổ chức phát cơm miễn phí cho người dân.

Mặc bộ áo quần ướt đẫm mồ hôi, ông Nguyễn Văn Thanh (chạy xe ba gác) cho biết, những ngày qua các quán ăn đóng cửa, buổi trưa ông phải ăn tạm bánh mỳ và uống nước lọc.

Hai hôm nay, biết ở đây có phát cơm từ thiện, ông tranh thủ nghỉ làm sớm đến xếp hàng để nhận cơm.

“Giữa mùa dịch lại có những việc làm nhân văn thế này mới thấy tình người trong lúc hoạn nạn lớn thế nào. Bà con lao động nghèo như tôi vơi bớt đi phần nào khó khăn, không phải lo đói...”, ông Thanh nói.

Cùng vượt qua khó khăn

Chia sẻ việc làm ý nghĩa này, anh Nguyễn Duy Đức (chủ quán cơm Yên Vui) cho biết, bình thường quán mở cửa thứ 2, 4, 6 phát miễn phí cho người dân.

Thời điểm cách ly xã hội, quán mở phát nguyên tuần. Mỗi buổi trưa, quán phát hơn 250 suất cơm cho người lao động khó khăn tại 3 địa điểm ở số 68 đường Lý Triện, 94 đường Phan Thanh và 282 đường Trưng Nữ Vương.

Những suất cơm miễn phí đến tận tay người lao động nghèo giúp vơi bớt khó khăn thời điểm dịch Covid-19.

Một người đàn ông đi xe lăn đến muộn khi đã hết cơm được phát mỳ tôm ở điểm phát cơm trên đường Trưng Nữ Vương.

Theo anh Đức, để có kinh phí hoạt động, quán được hỗ trợ từ quỹ từ thiện Bông Sen và các Mạnh thường quân, cùng với đó là đóng góp công sức của các tình nguyện viên.

“Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, quán đã dành những phần cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Thời điểm này là khoảng thời gian khó khăn đối với người lao động nghèo nên chúng tôi mở rộng quy mô phục vụ cơm miễn phí...”, anh Đức bày tỏ.

Mỗi ngày phát hơn 300 suất cơm miễn phí, anh Nguyễn Bình Nam (chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau) cho biết, dịch bệnh khiến nhiều người mất việc làm nên anh quyết định vận động Mạnh thường quân đóng góp kinh phí, nấu cơm trưa phát cho người nghèo.

Hiện nay, anh Nam đang phát tại 5 địa điểm ở địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê, thời gian tới sẽ nấu nhiều hơn để phục vụ mọi người ở quận Sơn Trà, Liên Chiểu.

Một số địa điểm phát cơm miễn phí.

"Chính phủ làm việc lớn giúp xã hội ổn định, mình làm việc nhỏ, chúng ta cùng dìu nhau vượt qua thời điểm này, tôi tin dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi", anh Nam nói.

Hồ Giáp

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Đang cập nhật dữ liệu !