"Người ấy là ai?": Chàng CEO Việt Kiều lên tiếng thừa nhận đã nói dối sau khi bị "bóc phốt" ăn bám gia đình nhà vợ

Anh chàng Michael Trương chính thức lên tiếng sau khi xuất hiện bài viết tố một nhân vật trong show 'Người ấy là ai?' đã nói dối.

Mới đây, anh chàng rất được lòng các fan nữ trong chương trình Người ấy là ai? tập 3 mùa 3 bất ngờ bị một tài khoản tự nhận là người quen "bóc phốt" nói dối, ngoại tình, sống bám gia đình nhà vợ.

Theo đó, chàng trai mà tài khoản này nhắc đến có tên M.T, đã ly hôn vợ được 6 tháng, thích nấu ăn, pha chế, có quán bar riêng. Anh chàng đến với Người ấy là ai? để tìm kiếm người con gái mà anh có thể chăm sóc, nấu ăn và dành cho người ấy buổi hẹn hò lãng mạn.

Tuy nhiên người này cho biết M.T đã nói dối bởi anh và vợ chỉ mới nộp đơn ly hôn lên tòa được 2 tháng nay và vẫn đang trong quá trình hòa giải. Tài khoản này tiết lộ, M.T bị vợ bắt gặp ngoại tình rất nhiều lần. Bối cảnh quán bar mà M.T sử dụng để giới thiệu trong chương trình là của phía nhà vợ, không phải do anh chàng hùn hạp. Ngoài ra, anh chàng cũng không biết nấu ăn mà tất cả chỉ đang diễn khi xuất hiện trong chương trình.

"Người ấy là ai": Chàng CEO Việt Kiều lên tiếng thừa nhận đã nói dối sau khi bị "bóc phốt", ăn bám gia đình nhà vợ - Ảnh 1.

Bài viết bóc phốt anh chàng M.T trong chương trình Người ấy là ai?

Nhanh chóng sau đó, cư dân mạng đều đổ dồn sự chú ý vào anh chàng Michael Trương vì cho rằng M.T chính là người được tài khoản này nhắc đến.

Trước sự tấn công dồn dập của cư dân mạng, mới đây Michael Trương đã lên tiếng trên trang Facebook cá nhân. Tại đây, anh chàng đã thừa nhận bản thân đã nói dối vì hiện tại vợ chồng anh chỉ mới ly thân và đang còn gặp khó khăn trong việc làm giấy tờ ly hôn. Ngoài ra, Michael Trương cũng đã gửi lời xin lỗi đến vợ cũ, gia đình và bạn bè vì để xảy ra câu chuyện không hay này.

"Người ấy là ai": Chàng CEO Việt Kiều lên tiếng thừa nhận đã nói dối sau khi bị "bóc phốt", ăn bám gia đình nhà vợ - Ảnh 2.

Michael Trương.

Dưới đây là bài viết phản hồi của Michael Trương:

"Thứ Sáu tuần trước, tôi đã góp mặt trong chương trình Người ấy là ai? và đã không trung thực khi nói về cuộc hôn nhân và ly hôn của mình. Tôi nói với mọi người rằng mình đã ly hôn được hơn 6 tháng, điều đó là không đúng. Vợ chồng tôi và tôi ly thân đã được một khoảng thời gian và chúng tôi đang gặp khó khăn với phía làm giấy tờ nên chúng vẫn chưa hoàn tất cho đến tháng ba.

Tôi không muốn nhắc về cuộc hôn nhân của mình trong chương trình vì không muốn nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ tôi, nhưng khi người dẫn chương trình hỏi tôi đã kết hôn rồi đúng không, tôi cảm thấy thật bất lịch sự nếu không trả lời câu hỏi này.

Những điều tôi nói về cuộc hôn nhân của mình là đúng, chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều ngay từ đầu, nhưng sau vài năm chung sống, cả hai chúng tôi đều cảm thấy không phù hợp. Tôi chưa bao giờ có ý định nói bất cứ điều gì để làm tổn thương người vợ cũ của mình, nhưng khi được hỏi tôi đã chia tay bao lâu, thì tôi rất lo lắng và đã nói 6 tháng. Tôi xin lỗi vì sai lầm này. Tôi xin lỗi bà ngoại, bạn bè và gia đình. Tôi xin lỗi khán giả, và chương trình".

"Người ấy là ai": Chàng CEO Việt Kiều lên tiếng thừa nhận đã nói dối sau khi bị "bóc phốt", ăn bám gia đình nhà vợ - Ảnh 3.

Michael Trương chính thức lên tiếng sau khi bị tố nói dối, sống bám gia đình nhà vợ.

 

Theo afamily.vn

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Đang cập nhật dữ liệu !