Ngọt ngào, chết đàn ông!

Tôi phiêu lưu tình ái ngay cả khi sở hữu một gia đình được xem là hoàn hảo, nghĩa là “vợ đẹp con khôn”, có nghề nghiệp ổn định.

Thực tế, tôi hay bênh vực kẻ yếu, hay giúp đỡ người nghèo và khá tốt bụng với bạn bè, đồng nghiệp. Tôi không muốn đánh đổi hôn nhân và sự nghiệp của mình cho niềm vui ngắn ngủi. Nhưng, tôi vẫn luôn bị hấp dẫn bởi lực ái tình bên ngoài. 

Khi xưa, tôi chăm học, làm lụng vất vả và cố gắng hoàn thiện bản thân, cưới cô vợ khá hoàn hảo với gia thế tốt. Tưởng rằng điều đó đủ làm tôi mãn nguyện với cuộc sống hôn nhân, nhưng rồi khi càng nhiều tuổi, tôi càng thay đổi.

Không phải người tình nào của tôi cũng xinh đẹp, dễ thương; thậm chí có người còn không tốt đẹp bằng người vợ đương kim của tôi. Đàn ông khi đã thành công trong sự nghiệp thì điều kiện khách quan tạo ra cho họ nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ và thân thiết với những cô nàng rất xinh đẹp, hoặc có thể không xinh đẹp nhưng thông minh. Những cô nàng này sẵn sàng đồng hành cùng họ trong những chuyến phiêu lưu tình ái. 

{keywords}

Ảnh minh họa


Tôi không phủ nhận người vợ xinh đẹp của mình, nhưng dù có thế nào thì vợ cũng chẳng thể giữ chân được tôi. Sự phiêu lưu ái tình là điều bản thân tôi không thể tự kiểm soát được. Và tôi dám chắc rất nhiều ông cũng giống tôi, có điều họ giỏi che giấu mà thôi. 

Tuy nhiên, các bà vợ cũng đừng quá bi quan, vì thực ra điều gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu hiểu rõ ngọn nguồn thì có thể phần nào chế ngự được rủi ro. Nhiều chị em xinh đẹp, giỏi giang hay chủ quan, vô tình “quên” người chồng “quen thuộc” của mình, mà đâu biết bi kịch xuất phát từ sự ngạo mạn của chính họ. 

Trong khi phụ nữ bên ngoài không hẳn là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng họ khiêm tốn, nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào, thủ thỉ đi vào lòng người. Họ phỉnh nịnh, nâng niu một cách thông minh và đưa người tình lên đến một tầm cao mà hắn nghĩ mình xứng đáng được ở đó. Thế nên, đây chính là điểm mấu chốt làm nảy sinh chuyện phiêu lưu tình ái của đàn ông.   

Trường hợp của tôi là ví dụ rất rõ. Tình nhân ngọt ngào đến nỗi chỉ cần nghe giọng cô ấy qua điện thoại thôi là mọi buồn bực của tôi bay tan: “Anh đang mệt à? Uống tạm cốc nước anh nhé. Đừng làm việc quá sức anh yêu à. Thương anh quá cơ...”. “Khi không có em bên cạnh thì anh cũng giữ cho mình nhé. Anh ăn tạm gì đó rồi hãy tiếp khách kẻo hại dạ dày. Thương nhiều...”. 

Giọng cô ấy sao mà nhẹ nhàng, sao mà dễ thương đến thế! Nghe mà lòng dạ bay bổng. Chẳng bù cho vợ, chồng vừa nhấc máy đã hỏi ngay: “Ông đang ở đâu đấy? Mấy giờ về? Lại say à?”...

Rồi những lần khác cũng vậy: “Thôi ông đi đâu thì đi, đừng về nhà với bộ dạng say, tôi chán lắm”. “Tôi đang bận, ông đi mà ăn ở bên ngoài, đừng bắt tôi nấu này nấu nọ”…

Nghe những lời như thế, nhiều lúc tôi chán không muốn trả lời, cũng chẳng muốn về nhà sớm. Đàn ông cũng thích “yêu bằng tai” giống như phụ nữ, thậm chí hơn, nhất là khi phụ nữ biết ứng dụng điều này đúng hoàn cảnh, đúng lúc, đúng tâm lý. 

Tôi rất muốn được người đàn bà của mình quan tâm, chăm chút, dù chỉ trong lời nói. Tôi sẽ không nỡ bỏ đi cả đêm nếu được vợ thực lòng thương yêu.  

Sở hữu đàn bà đẹp không đảm bảo cuộc hôn nhân bền vững đối với đàn ông như tôi. Mà chính là đàn bà phải biết người biết ta, biết dùng lời ngọt ngào để vỗ về chồng, biết đánh giá đúng chồng mình và sẵn sàng nhún nhường để chồng cao hơn mình một bậc. 

Phát hiện bố đưa “tiểu tam” vào khách sạn, con gái hành động kỳ lạ

Phát hiện bố đưa “tiểu tam” vào khách sạn, con gái hành động kỳ lạ

Vô tình nhìn thấy bố vào khách sạn với người phụ nữ trẻ, cô con gái đã làm một điều khiến người bố bất ngờ và trăn trở.

Theo Khánh Phương/ PNO

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !