Nghỉ lễ để... chơi game

Nghỉ lễ, nhiều thanh, thiếu niên lại tìm đến các quán "nét" để thỏa sức "chinh phục" các trò chơi mà không bị gò bó bởi việc học hành.
Nghỉ lễ để... chơi game - ảnh 1

Ảnh minh họa


Nghỉ lễ là dịp để mọi người nghỉ ngơi, tận hưởng những phút giây đầm ấm bên gia đình hay thư giãn cùng những chuyến du lịch ngắn ngày. Vậy nhưng, không ít thanh, thiếu niên lại tìm đến các quán "nét" để thỏa sức "chinh phục" các trò chơi mà không bị gò bó bởi việc học hành.

Các quán games online hiện không còn mở công khai như trước nữa mà tất cả đều không có biển hiệu và được ngụy trang rất kĩ. Những đối tượng thường tham gia các trò chơi online sẽ tự tìm đến chơi, giới thiệu cho bạn bè của mình và nghiễm nhiên địa điểm này trở thành nơi có “thương hiệu”.

Theo chân một học sinh lớp 8 trường THCS Xuân Diệu – Can Lộc trong lúc đi tìm một người bạn nghiện games, chúng tôi được dẫn vào quán bà Hà – khối 6 (thị trấn Nghèn – Can Lộc). Đó là một ngõ sâu rất vắng vẻ, nhưng vào sâu hơn nữa là một cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt. 

Chắn ngang lối vào là một tấm rèm tre rất lớn và một cánh cửa tôn rộng để “ngụy trang”, bên trong là ngổn ngang những chiếc xe đạp chật kín lối và muôn vàn tiếng hò reo khi chiến thắng một ván đấu, hay những câu chửi thề của những “chú lính” bại trận. Trong chốn vui chơi náo nhiệt ấy, đa phần là những em học sinh THCS và THPT, không kể nam nữ, mỗi bạn đều chọn cho mình một trò chơi hay một chương trình khác nhau để “giải trí”, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bạn sử dụng inernet vào việc học hành.

Nghỉ lễ để... chơi game - ảnh 2

Nhiều "con nghiện" games thường chơi suốt ngày không nghỉ, có khi thâu đêm

Hỏi qua một vài em học sinh, được biết không chỉ ngày lễ các em mới tham gia chơi mà kể cả những ngày bình thường, một vài em thì chơi vào thời gian được nghỉ học ở trường, còn một số thì bỏ luôn cả việc học vì nghiện game. H. – một hs trường THPT Nghèn cho biết: Giờ con trai vào quán net chỉ chơi helpline, đế chế, liên minh (những trò chơi đánh nhau trên mạng theo nhiều hình thức mỗi nhân vật thắng sẽ lên cấp và có nhiều sức mạnh) hay chơi fifa (mỗi nhân vật online chọn cho mình một đội bóng, mua các cầu thủ ảo và đá trực tuyến với các nhân vật khác, nếu thắng sẽ nhận tiền ảo dùng để mua cầu thủ) còn con gái chủ yếu online facebook hay audition.

Nhiều "con nghiện" games thường chơi suốt ngày không nghỉ, có khi là chơi thâu đêm. Quán bà Hà là địa điểm lý tưởng để chơi nên thường rất đông khách, hầu hết không khi nào nơi này có một máy tính nào trống. Điểm đặc biệt của quán này là có hai cửa ra vào, các em học sinh có thể vào từ cửa này và “thoát thân” bằng cửa khác khi phát hiện có bố mẹ hay người nhà đến tìm.

Tìm đến một vài địa chỉ khác trên địa bàn thị trấn Nghèn, cũng quanh co, khúc khuỷu nhưng cũng là một nơi hội tụ dân nghiện games online. Trong những chiếc áo đồng phục các em mặc, chúng tôi biết không chỉ học sinh các trường đóng ở địa bàn này mà cả những xã rất xa như Thiên Lộc, Phúc Lộc, Quang Lộc hay cả các em học cấp 3 Đồng Lộc cũng xuống thị trấn chơi game. Khi được hỏi, một em trường THCS Thiên Lộc hồn nhiên trả lời: Bên em ít quán net và nếu có thì cũng ít games nên bọn em thường sang đây chơi khi nghỉ học, còn nhiều bạn thì sang thường xuyên. Đây chính là lý do, mặc dù dịp nghỉ lễ nhưng các quán net ở những xã trên vẫn không xảy ra tình trạng “cháy máy”.

Tại các quán như bà Tiu, ông Trọng ở Đồng Lộc – Can Lộc, mỗi quán lượng “khách” vào chỉ tăng thêm khoảng 10 người/ ngày trong khi đó các quán net như bà Bông, bà Hà, An Thuyên ở thị trấn Nghèn luôn chật kín chỗ và các “vị khách” đến muộn bao giờ cũng phải chờ đợi đến lượt mình. Tham khảo qua một số chủ quán, hiện giá 4 nghìn đồng/giờ, trong dịp này học sinh được nghỉ lễ dài ngày nên lượng khách ra vào cùng đông hơn, và có những lúc không đủ máy tính để “phục vụ” nhu cầu “giải trí” của các em.

Với giá cả “phải chăng” như thế, các em có thể tận dụng những đồng tiền bố mẹ cho ăn sáng hay tiêu vặt để tham gia những trò chơi online. Tuy nhiên, không phải tất cả các em đều hiểu rằng các trò chơi chỉ là phương tiện giải trí sau những giờ học căng thẳng. Điều đáng buồn là khi đã biết chơi thì hầu hết đều nghiện chơi dẫn đến nhiều hậu quả đáng lo ngại. Không phải lúc nào bố mẹ cũng cho con nhiều tiền để tiêu vặt, nhưng những trận đấu lại đang hấp dẫn và đến thời điểm gay cấn mà lại không có tiền chơi, vô hình chung lại dẫn các em làm việc xấu cốt để có tiền.

Trong dịp lễ, việc các em tham gia nhiều trò chơi không phải là xấu, nhưng điều quan trong là gia đình phải quản lý và biết định hướng cho con em mình những trò chơi bổ ích để thời gian nghỉ thật sự là lúc các em được giảm những áp lực trong học tập để tiếp tục con đường chinh phục tri thức một cách trọn vẹn hơn.

Theo báo Hà Tĩnh

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !