'Nghệ sĩ chầu văn’ cướp tiệm vàng bị khởi tố 2 tội danh

Hung thủ nã súng cướp tiệm vàng trước mắt bị khởi tố hai tội danh về cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Ngày 17/6, theo thông tin từ phía cơ quan công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn và khởi tố bị can Bùi Văn An (31 tuổi, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) với hai tội danh “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Cũng theo phía cơ quan điều tra, trước mắt mới ra quyết định khởi tố về hai tội danh trên, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để ra kết luận khởi tố cuối cùng.

'Nghệ sĩ chầu văn’ cướp tiệm vàng bị khởi tố 2 tội danh - ảnh 1
Bùi Văn An tại trụ sở cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 11h ngày 30/5, An đi xe máy nhãn hiệu Yamaha màu trắng, không biển kiểm soát đến tiệm vàng Hạnh Thúy, để chọn mua 2 chỉ vàng, với mục đích nghe ngóng tình hình để ra tay cướp tài sản. Khoảng 15 phút sau, An quay trở lại tiệm vàng này, nhưng tại thời điểm đó, trong tiệm vàng có đông người nên anh ta giả vờ là khách mua vàng và bảo chủ cửa hàng cho xem một sợi dây chuyền 1,5 lượng và 1 chiếc nhẫn 0,5 lượng.

Đến 13h cùng ngày, cửa hàng vắng khách, chỉ còn lại một mình chị Nguyễn Thị Thúy (35 tuổi, chủ tiệm vàng). Nhận thấy đây là thời điểm ra tay thuận lợi nên An vào cửa hàng yêu cầu chủ tiệm cho xem sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đã xem từ trước. Do chủ quan vì trước đó vị khách này có mua 2 chỉ vàng và thanh toán đầy đủ nên chị Thúy không đề phòng. Lợi dụng lúc chủ quán cúi xuống, An chạy ra xe và chạy thoát.

Thấy vị khách cầm 2 lượng vàng bỏ chạy, chị Thúy hô hoán và truy đuổi. Thấy chủ tiệm vàng tri hô, rất nhiều người dân quanh khu vực đã đuổi theo nhưng nhìn thấy trên người vị khách này có một khẩu súng nên không một ai dám đuổi tiếp. Sau khi gây án, An đã mang 2 lượng vàng đi bán được 70 triệu đồng.

Tưởng "ngon ăn", khoảng 11h ngày 9/6, Bùi Văn An đội mũ bảo hiểm xông vào tiệm vàng Hạnh Thúy, rồi rút súng đe dọa khiến chủ tiệm vàng phải bỏ chạy. Sau đó An dùng búa đập vỡ kính và vơ vét vàng cho vào túi. Sau khi chủ tiệm vàng tri hô, người dân ở gần đó đã cùng người nhà chủ tiệm vàng dùng gạch đá ném vào kẻ cướp, phá hủy xe máy để tên cướp không có phương tiện bỏ trốn. Tiếp đó, công an thị trấn Trại Cau (có trụ sở đối diện tiệm vàng) đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Mặc dù vậy, trước khi bị khống chế, An đã dùng súng bắn 4 phát vào đám đông truy đuổi khiến một bảo vệ tiệm vàng bị thương ở tay.

Ngay sau khi An bị bắt, cơ quan công an đã thu giữ được 2 khẩu súng tự chế dạng Colt, 4 vỏ đạn và 8 viên đạn thể thao. “Trong quá trình xông vào cướp tiệm vàng, hung thủ đã nổ 4 phát súng (phát thứ nhất là khi xông vào cửa hàng, chị Thúy hoảng sợ bỏ chạy tri hô nên một số người dân kéo đến, dùng gạch đá ném vào nên hắn chĩa súng ra cửa bắn thị uy. Phát súng thứ 2 là khi anh Trần Xuân Hạnh (37 tuổi, chồng chị Hạnh, cũng là chủ tiệm vàng)", đại diện cơ quan công an cho biết.

Lê Tú

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !