Ngày thứ 5 chết chóc ở Ấn Độ
Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một tòa nhà đang xây dựng gần thành phố Mumbai bị sụp đổ hôm 4/4.
Các báo địa phương trích lời của các quan chức cho biết, rất có thể còn nhiều người khác bị mắc kẹt dưới tòa nhà 7 tầng này.
Một cảnh sát cho hay: “Một phần của tòa nhà 7 tầng đang xây dựng đã bất ngờ bị sập vào khoảng 6h30 tối”.
![]() |
| Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. |
Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Theo thanh tra cảnh sát Digamber Jangale, đã có ít nhất 54 người bị thương. Được biết, người bị nạn hầu hết đều là người của những người đang xây dựng tòa nhà này.
Một nhân chứng cho biết tòa nhà bắt đầu nghiêng sau đó nhanh chóng đổ sụp xuống. Anh này kể lại: “Tòa nhà đổ sập xuống chỉ trong vòng 3 đến 4 giây”. Tình trạng sập nhà rất hay xảy ra ở Ấn Độ, nguyên nhân được cho là do vật liệu và khả năng xây dựng kém.
Hồi tháng 12 năm ngoái, cũng đã có 13 người thiệt mạng khi một phần của căn nhà đang xây dựng bị đổ sập tại tỉnh Maharashtra và hồi tháng 9 cũng có 6 người chết khi một tòa nhà bị đổ tại thành phố Pube của Maharashtra.
Cùng ngày, tại bang Chhattisgarh, một người đàn ông đã dùng rìu giết chết 9 người, trong đó có 4 phụ nữ và 5 bé gái tại một ngôi làng ở trung tâm Ấn Độ.
Động cơ của vụ tấn công này chưa được làm rõ nhưng phía cảnh sát cho rằng hủng thủ, có tên Panduram, dường như có vấn đề về thần kinh và cho biết hắn mới bị vợ bỏ. Tất cả các nạn nhân đều là nữ vì đàn ông của làng đều đi ra ngoài làm việc cả ngày. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ gây án và thu vũ khí của hắn.
Hãng thông tấn Press Trust của Ấn Độ đưa tin, chính quyền địa phương thông báo sẽ bồi thường 25.000 rupee (khoảng 450 USD) cho mỗi gia đình có người bị nạn.
Tấn công bạo lực đối với phụ nữ đã trở thành một mối lo ngại lớn tại Ấn Độ kể từ sau vụ hãm hiếp làm chết một sinh viên trẻ ở Delhi dẫn đến biểu tình hồi tháng 12 năm ngoái.
