Nga cáo buộc Mỹ 'im lặng' về cái chết của con nuôi Nga
Nga cáo buộc Mỹ 'im lặng' về cái chết của con nuôi Nga
Pavel Astakhov, người đại điện của Ủy ban Quyền trẻ em Nga chỉ trích chính quyền Mỹ không thông báo cho Nga trường hợp một người đàn ông quốc tịch Mỹ được tuyên bố trắng án sau cáo buộc sát hại đứa con nuôi xin ở Nga theo thỏa thuận giữa hai quốc gia.
![]() |
Không phải đứa trẻ được nhận làm con nuôi nào cũng tim được mái ấm. (Ảnh minh họa) |
Theo đó, trong phiên xử tháng 11 vừa qua, bồi thẩm đoàn Mỹ đã đưa ra phán quyết rằng Brian Dykstra không phạm tội giết người cấp độ 2 sau cái chết của đứa con trai 21 tháng tuổi xin tại Nga năm 2005. “Các nhà chức trách Mỹ bây giờ mới thông báo cho chúng tôi (về trường hợp này). Trong gần sáu năm họ đã cố tình không nói và đó là điều không thể tha thứ.” Astakhov nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn.
Kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga bắt đầu đồng ý cho các bậc cha mẹ hiếm muộn ở phương Tây nhận trẻ em Nga làm con nuôi. Tuy nhiên, các trường hợp trẻ em sinh ra ở Nga bị làm dụng và sát hại trên đất Mỹ khiến giới chính khách và người dân Nga vô cùng tức giận.
Nói về những trẻ em Nga làm con nuôi bị sát hại trên đất Mỹ kể từ năm 1991, ông Astakhov cho biết: “19 trẻ em nga đã chết. Tình trạng này là một vết nhơ không thể xóa mờ.
Trong tháng Tám, Astakhov cũng lên tiếng chỉ trích án phạt treo đối với một người mẹ ở bang Alaska sau khi báo chí đưa tin cô này trừng phạt đứa con nuôi 7 tuổi bằng cách bắt nuốt nước sốt cay và đứng dưới vòi sen lạnh.
Ngay cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã có lần lên tiếng về việc nhận con nuôi giữa Nga và Mỹ. Theo đó, một phụ nữ ở Tennessee đã bỏ rơi đứa con nuôi và mua máy bay cho cậu bé về Nga hồi năm ngoái khiến hiệp ước con nuôi lâm vào tình trạng căng thẳng.
Trước tình trạng trên, các tổ chức về quyền trẻ em ở Nga đang cố gắng vận động những gia đình có nhu cầu nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi để tránh trường hợp cho chúng ra nước ngoài nhằm đề phòng bất trắc.
Hồng Duy
