Neymar và đồng đội hồi hộp chờ giải 'cơn khát vàng' Olympic
Neymar và đồng đội hồi hộp chờ giải 'cơn khát vàng' Olympic
21h00 ngày 11/8, sân Wembley: U23 Brazil – U23 Mexico
Brazil từng 5 lần vô địch thế giới, giành 8 Cup vàng Copa America và vô khối danh hiệu ở các giải đấu khác nhau, tuy nhiên, chớ trêu thay, Selecao lại chưa một lần bước lên đỉnh ở sân chơi Olympic. Sau 11 lần tham dự, thành tích tốt nhất của các vũ công samba chỉ là 2 tấm HCB và 2 tấm HCĐ.
Tuy nhiên, rất có thể sau đêm nay, cơn khát vàng Olympic của Brazil sẽ được giải tỏa, phòng truyền thống của Selecao sẽ có được danh hiệu duy nhất mà họ còn thiếu. U23 Brazil chỉ còn cách tấm HCV Olympic 2012 đúng một trận đấu.
![]() |
Brazil đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát vàng Olympic |
Quả thực Olympic 2012 là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để Brazil có được tấm HCV. Việc hàng loạt các đối thủ sừng sỏ như Tây Ban Nha, Uruguay, Vương quốc Anh…sa sút, sớm dừng cuộc chơi đã giúp Selecao một mình một ngựa lao về phía trước. Con đường tiến tới trận chung kết của các vũ công samba thực sự không có gì quá khó khăn bởi đối thủ của họ chỉ là những Ai Cập, Belarus, New Zealand, Honduras và Hàn Quốc.
Chướng ngại vật duy nhất còn lại trên hành trình tiến tới HCV Olympic 2012 của Brazil là Mexico, đội bóng cũng bất bại kể từ đầu giải (4 thắng, 1 hòa). Dẫu phong độ của Mexico là khá ấn tượng, nhưng nếu đem lên bàn cân, không khó để thấy đội bóng này vẫn là “cửa dưới”. Brazil đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng mà cả thế giới phải thèm muốn như Neymar, Oscar, Moura, Damiao…
Đặc biệt, càng lợi hơn cho Brazil khi bước vào trận đấu tranh HCV, Mexico mất “át chủ bài” Dos Santos. Tiền vệ hiện đang thuộc “biên chế” Tottenham dính chấn thương bắp trong trận bán kết với Nhật Bản và khả năng kịp bình phục để góp mặt trong trận chung kết là cực kỳ mong manh. Nếu Dos Santos vắng mặt, đó là mất mát rất lớn với Mexico bởi cầu thủ này là quân bài chiến lược trong lối chơi mà HLV Tena xây dựng, từ đầu giải anh cũng đã thi đấu rất hay, ghi tới 3 bàn, góp công lớn đưa đội nhà tới trận chung kết.
![]() |
Dos Santos không thể ra sân, sức mạnh của Mexico suy giảm đáng kể |
Lợi thế đang nghiêng về đoàn quân của thầy trò Menezes và cả đất nước Brazil đã chuẩn bị sẵn rượu và điệu nhảy samba để chờ mở tiệc mừng đội nhà đăng quang. Chiến thắng tại Wembley không chỉ giúp các vũ công samba chấm dứt cơn khát vàng Olympic mà còn tạo ra một động lực to lớn cho World Cup 2014 sắp tới bởi U23 Brazil chính là nòng cốt của ĐTQG nước này trong tương lai.
Đội hình dự kiến:
Brazil: Gabriel, Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo, Romulo, Sandro, Oscar, Hulk, Leandro, Neymar.
Mexico: Corona, Israel, Reyes, Araujo, Chavez , Enriquez, Salcido, Aquino, Cortes, Fabian, Peralta.
Lam Anh

