Nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc: “Chúng tôi chưa chết đâu”
Theo hãng tin CNN, đài truyền hình YTN của Hàn Quốc đã tăng tải một số tin nhắn từ những hành khách vẫn đang bị mắc kẹt trong chiếc phà bị chìm, tới những người thân yêu của mình.
Một người mẹ đau đớn chờ tin con. |
Một tin nhắn viết: “Ở đây còn có một số người, con không thể nhìn thấy gì, mọi thứ đều tối om. Một số phụ nữ đang la hét”.
Một sinh viên gửi tin nhắn cho mẹ của mình: “Có một số người trên phà và chúng con vẫn chưa chết, mẹ hãy gửi tin nhắn này” cho những người cứu hộ.
Một tin nhắn khác nói: "Mẹ, con sợ sẽ không thể gặp mẹ lần nữa, vì vậy con gửi tin nhắn này cho mẹ. Con yêu mẹ”.
Người mẹ đau đớn nhắn lại: “Tại sao? Mẹ cũng yêu con, con trai”. Nhưng sau đó, người mẹ này không nhận được tin nhắn nào của con mình nữa.
Người thân của các hàng khách đang ngồi chờ tin cứu nạn trên một bến phà gần nơi vụ tai nạn xảy ra. |
Một người cha khi nhận được tin nhắn của con đã khuyên con mình bơi ra ngoài để được cứu. Nhưng người con nhắn lại: “Không, con không thể di chuyển vì nó rất nghiêng. Di chuyển sẽ nguy hiểm hơn”.
Hãng tin Reuters cũng dẫn lời một người khác cho biết, con trai của ông đã nhắn tin cho ông rằng: “Con còn sống, những bạn khác cũng còn sống, xin hãy nhanh tới cứu chúng con”.
Một hành khách khác gửi tin nhắn cho anh trai rằng: “Em đang trên đường đến đảo Jeju thì con tàu bị cái gì đó đâm vào và không thể di chuyển được”.
Nhiều người vì quá nóng lòng cứu người thân đã thuê thuyền đến gần chiếc phà.
Cha của một hành khách còn đang mất tích nói: “Vì chính phủ từ chối đưa chúng tôi tới gần hiện trường, nên chúng tôi đã thuê một chiếc thuyền, cùng một thợ lặn để đi tới đó”.
Những tin nhắn này đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa và đau lòng khi biết được rằng vẫn còn rất nhiều hành khách đang còn sống sót dưới chiếc phà bị chìm, nhưng vẫn chưa được cứu thoát và ngâm mình trong nước lạnh. Thời gian càng trôi đi, cơ hội sống sót của họ càng ít ỏi.
Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, hiện vẫn còn tới 298 người bị mất tích.