Nam thạc sĩ xung phong đi nghĩa vụ để thực hiện ước mơ làm chiến sĩ Công an

Trong hơn 15.000 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, nhiều người đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ. Các tân binh cho rằng, đi nghĩa vụ là để hoàn thành ước mơ.

Trong đợt tuyển quân năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp nhận, huấn luyện hơn 15.200 chiến sĩ mới thuộc 61 tỉnh, thành phố trong cả nước (ngoại trừ TP. Hà Nội và TP.HCM). Số chiến sĩ này được giao cho 10 trung đoàn và 2 trung tâm huấn luyện.

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, tổ chức tiếp nhận hơn 1.500 chiến sĩ. Nhiều người trong số họ đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ.

Các tân binh được huấn luyện võ thuật Công an nhân dân.

 

Tân binh Đỗ Đại Dương đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học xây dựng.

Tân binh Đỗ Đại Dương (SN 1996, quê tại Lào Cai) trước khi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Khoa học xây dựng tại Trường Đại học Giao thông vận tải và đã đi làm.

Anh Dương chia sẻ, từ nhỏ đã yêu thích màu áo xanh Công an nhân dân và ước muốn được phục vụ trong ngành lâu dài. 

“Tôi được biết, Bộ Công an có chính sách mới đối với công dân đã tốt nghiệp đại học, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau 2 năm đi nghĩa vụ và được kết nạp Đảng thì sẽ có cơ hội xét lên chuyên nghiệp. Đồng thời, được học văn bằng hai tại các trường Công an nhân dân để phục vụ trong ngành”, anh Dương cho biết.

Chị Mai Hạnh Tâm là 1 trong số 5 tân binh nữ được huấn luyện tại trung tâm.

Nữ tân binh Mai Hạnh Tâm (SN 1998, quê tại Thái Nguyên) tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cũng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ. 

Nữ tân binh Tâm chia sẻ, việc làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân chính là một bước để thực hiện ước mơ, cũng là cơ hội để bản thân có thêm trải nghiệm, rèn luyện ý chí, bản lĩnh.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động tập xếp đội hình giải tán đám đông, bạo loạn...
Tân binh Lê Tuấn Linh (giữa ảnh) đã tốt nghiệp đại học trước khi viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ.

Anh Lê Tuấn Linh (SN 1996) cũng đã tốt nghiệp đại học trước khi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Với anh, đi nghĩa vụ là để đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đơn vị như gia đình thứ 2

Theo chương trình, các tân binh sẽ trải qua khóa huấn luyện kéo dài 3 tháng, được đào tạo võ thuật, nghiệp vụ điều lệnh, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, vận chuyển hàng đặc biệt, giải tán đám đông, bạo loạn... 

Nhiều bài tập đòi hỏi các chiến sĩ phải có thể lực tốt.

Tân binh Bùi Tiến Quân (SN 2004, quê tại Hòa Bình) vừa tốt nghiệp bậc học THPT, đây là lần đầu tiên anh xa gia đình, bố mẹ. Những ngày đầu anh thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn.

“Khi ở nhà nhiều khi bố mẹ vẫn giúp tôi gấp chăn màn, thu dọn quần áo nhưng khi vào đây tôi phải tự thực hiện. Thậm chí, phải làm một cách ngăn nắp, gọn gàng nhất. Tôi cho rằng, từ điều rất nhỏ trong cuộc sống như vậy sẽ rèn luyện cho tôi sự tự giác, trưởng thành hơn”, anh Quân nói. 

Tân binh Bùi Tiến Quân học gấp nội vụ.

 Nữ tân binh Mai Hạnh Tâm chia sẻ, sau 3 tuần huấn luyện, ấn tượng nhất với bản thân là tác phong, kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị và tình đồng chí, đồng đội.

“Những ngày đầu khi mới đi huấn luyện, tôi cảm thấy rất nhớ gia đình, bạn bè bởi mình đã quen với cuộc sống hằng ngày khá thoải mái. Đến nay, tôi đã dần làm quen với các đồng chí, đồng đội, tham gia các buổi văn nghệ, ngoại khóa cũng giúp vơi đi cảm giác nhớ gia đình”, nữ tân binh chia sẻ.

Phút giải lao giữa mỗi buổi học khiến các tân binh vô cùng hứng khởi.

Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, trong điều kiện quân số đông, để công tác huấn luyện đạt chất lượng cao nhất, ngay từ những ngày đầu đơn vị đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập đến nơi ăn ở, sinh hoạt cho chiến sĩ mới.

Cùng với đó, đơn vị đã chỉ đạo tổ chức xây dựng các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để kịp thời động viên chiến sĩ mới vơi đi nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng học tập, huấn luyện, coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình. 

"Với việc chuẩn bị chu đáo, toàn diện trên các mặt công tác, chắc chắn rằng sau khi được huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ trở nên bản lĩnh hơn, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có quân phong, quân kỳ, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ", vị Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động nói.

Đình Hiếu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !