Nadal ngóng chờ đối thủ ở trận chung kết
Nadal ngóng chờ đối thủ ở trận chung kết
Trận bán kết 2 giữa Novak Djokovic-Andy Murray sẽ chọn ra tay vợt xứng đáng nhất đối mặt với Rafael Nadal tại trận chunng kết giải Úc mở rộng năm nay.
Djokovic và Murray vốn là bạn thân ngoài đời và họ có rất nhiều điểm tương đồng về tuổi tác, ngoại hình. Thế nhưng, Djokovic đã sớm vươn lên đỉnh cao thế giới, phá vỡ sự thống trị của bộ đôi Nadal-Federer trong một thời gian dài thì Andy Murray vẫn chưa thể chiến thắng tại một giải Grand Slam nào.
Ở giải Australia Open 2011, Djokovic chính là người đã hạ gục Andy Murray ở trận chung kết. Đó đã lần thứ 3, Murray gục ngã trước cửa “thiên đường” trong một trận chung kết Grand Slam. Một điều đã trở nên quá quen thuộc. Hơn 365 ngày đã trôi qua, Novak Djokovic vẫn giữ được một phong độ “hủy diệt” trên con đường bảo vệ chức vô địch còn Andy Murray đã đem nhiều hy vọng hơn.
![Nadal ngóng chờ đối thủ ở trận chung kết](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/425/t425923.jpg?width=0&s=FT3P-NXhsNiPQownjb_hHg)
Anh đã vô địch giải Brisbane khởi động cho giải đấu này cùng HLV mới Ivan Lendl. Điều mà Murray nhận được nhiều nhất cùng HLV mới, vốn là một cựu tay vợt huyền thoại này đó là sự tự tin. Bản thân Murray luôn có một trở ngại về mặt tâm lý khi đối mặt với những Nadal, Federer hay Djokovic để có thể chơi thứ tennis tốt nhất của mình trong mọi hoàn cảnh.
Trên con đường tiến đến vòng bán kết này, cả hai đều mới chỉ đế mất 1 set đấu. Nhưng Djokovic gặp đôi chút bất lợi khi đã mất nhiều sức cho trận tứ kết gặp David Ferrer cũng như gặp một chút rắc rối với gân khoe. Djokovic hiện tại là một tay vợt rất toàn diện từ trái tay, thuận tay, giao bóng cho đến phòng thủ cuối sân. Thế nên nếu muốn chiến thắng, Murray cần phải chơi với hơn 100% phong độ và hạn chế tối đa những lỗi tự đánh bóng hỏng.
Ở trận bán kết hôm qua, Rafael Nadal một lần nữa gieo sầu cho Federer bằng cú lội ngược dòng sau gần 4h đồng hồ với tỷ số 3-1 (6-7, 6-2, 7-6, 6-4). Trận này vẫn là Nadal với những cú dồn ép vào trái tay của Federer rồi khi đối thủ mệt lử sẽ là những cú đánh sang 2 góc sân. Tuổi tác đã in hằn lên những bước chạy của Federer nên dù có nhiều điểm winners hơn (44-36), aces (11-4) nhưng anh đã mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng (63-34) trao cơ hội chiến thắng cho đối thủ.
Nadal đang chờ đợi đối thủ của mình. Nếu là Murray hẳn anh sẽ rất vui mừng bởi tay vợt người Anh chẳng mấy khi hạ được Nadal trong những trận đấu quan trọng. Còn Djokovic, ký ức kinh hoàng về 6 trận chung kết thất bại trong năm 2011, trong đó có 2 Grand Slam hẳn sẽ còn nhưng Nadal đã chuẩn bị phương án đối phó. 3gr chì dát thêm vào đầu vợt để tăng sức nặng cho những cú đánh đã bước đầu phát huy tác dụng và đó mới chỉ là 1 thay đổi nhỏ của Nadal mà thôi….
![Nadal ngóng chờ đối thủ ở trận chung kết](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/-201201/t-270923402.jpg?width=0&s=oCgeH_gQAMO-Z_msZwYhzA)
Nadal đã sẵn sàng nghênh đón Murray hoặc Djokovic
HOÀNG TÂM