Mỹ kết án kĩ sư Trung Quốc vì chuyển bí mật quân sự về nước
Theo BBC, Liu Sixing, người từng làm việc cho Công ty Viễn thông L-3 của Mỹ, bị cáo buộc đã ăn trộm thông tin về tên lửa, rocket và máy bay không người lái của Mỹ để chuyển về Trung Quốc.
![]() |
Một kĩ sư Trung Quốc bị kết án vì chuyển bí mật quân sự trong đó có các thông tin về máy bay không người lái của Mỹ về nước. |
Ông này bị truy tố vì tội chuyển thông tin quân sự cho nước khác, ăn trộm các bí mật thương mại và lừa dối giới chức.
Ông Liu thì khẳng định mình không vi phạm pháp luật hay cố ý chuyển các bí mật quân sự cho Trung Quốc.
Liu Sixing, người còn có tên khác là Steve Liu, đã từng làm kĩ sư cho chi nhánh về vũ trụ và định vị của Công ty Viễn thông L-3 ở bang New Jersey từ năm 2009-2010.
Các công tố viên cáo buộc ông này đã ăn trộm hàng nghìn file tài liệu trên máy tính vào năm 2010 và chuyển về Trung Quốc bằng máy tính cá nhân của mình. Tại Trung Quốc, ông Liu đã diễn thuyết tại các trường đại học và các cuộc hội thảo về những công nghệ mà ông này làm việc tại Mỹ.
Các công tố viên cho rằng ông Liu đã chuyển các file tài liệu có chứa các thông tin về hoạt động và thiết kế của các hệ thống dẫn đường cho tên lửa, rocket và máy bay không người lái với hi vọng rằng trong tương lai sẽ được tuyển dụng tại Trung Quốc.
Các đặc vụ liên bang Mỹ cho biết họ phát hiện ra chiếc máy tính của ông Liu khi ông này quay trở về sân bay quốc tế Newark Liberty vào tháng 11 năm 2010. Ông Liu bị truy tố vào tháng 9 năm 2012.
Dữ liệu kĩ thuật quân sự trong danh mục quản lý của Mỹ không được phép chuyển ra khỏi nước này mà không có giấy phép.
“Thay vì nhận được tước hiệu từ Trung Quốc, hôm nay bị cáo Liu sẽ nhận được một phần thưởng thích đáng vì mối đe dọa mà ông ta gây ra cho an ninh quốc gia của chúng ta: 70 tháng tù”, công tố viên Paul Fishman nói.
Luật sư của ông Liu, James Tunick, cho rằng ông Liu đã mắc một “sai lầm khủng khiếp” khi cầm máy tính có chứa các file tài liệu làm việc Trung Quốc nhưng “điều đó chưa tiến tới mức độ một hành động phạm tội”.
“Ông ấy chưa bao giờ có ý định làm hại ai cả”, ông Tunick nói.