Mỹ giải mật gần 3.000 tài liệu về vụ ám sát Tổng thống Kennedy
Mỹ giải mật gần 3.000 tài liệu về vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy |
Ria Novosti đưa tin, ngày 26/10, Chính phủ Mỹ đã cho công bố hơn 2.800 tài liệu liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy hồi tháng 11/1963, tuy nhiên một số thông tin được coi là "an ninh quốc gia" sẽ không được công bố.
Theo thông báo của Cơ quan Lưu trữ quốc gia của Mỹ (National Archives), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép công bố trên mạng Internet 2.891 tài liệu liên quan đến vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy tại thành phố Dallas, bang Texas ngày 22/11/1963.
Tuy nhiên, vẫn còn một vài nghìn tài liệu chưa được công bố và sẽ được chính phủ Mỹ cho công bố vào cuối tháng 4/2018.
Trước sức ép của Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cục Tình báo trung ương (CIA), Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ nghiên cứu các tài liệu chưa được công bố vì lý do an ninh quốc gia trong vòng 180 ngày tới nhằm xác định xem những tài liệu trên có cần phải tiếp tục giữ bí mật với công chúng hay không.
Quốc hội Mỹ hồi năm 1992 đã yêu cầu công khai với công chúng toàn bộ những ghi chép liên quan tới cuộc điều tra về cái chết của cựu Tổng thống Kennedy, Quốc hội Mỹ khi đó cũng đã yêu cầu tất cả các tài liệu về vụ ám sát sẽ được công bố trong vòng 25 năm, trừ khi Tổng thống khẳng định rằng làm như vậy sẽ gây tổn hại cho công tác tình báo, thực thi luật pháp, các hoạt động quân sự hoặc quan hệ ngoại giao, đồng thời ra thời hạn cuối cùng công bố tất cả các tài liệu về cuộc điều tra này vào ngày 26/10/2017.
Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 21/10 tuyên bố ông sẵn sàng cho công bố giải mật các tài liệu liên quan tới vụ ám sát Tổng thống đời thứ 35 của nước này - John F. Kennedy.
"Trừ khi nhận được thêm các thông tin bổ sung, tôi với tư cách là Tổng thống Mỹ, sẽ cho phép công bố các tài liệu mật về vụ ám sát Cố tổng thống John F. Kennedy, những tài liệu đã bị trì hoãn công bố trong một thời gian dài", ông Trump viết trên Twitter.
Ông John F. Kennedy, tổng thống đời thứ 35 của Hoa Kỳ, đã bị ám sát vào tháng 11/1963 lúc 12 giờ 30 phút. Ông bị bắn chết khi đang cùng vợ diễu hành trước công chúng trong một chiếc xe ô tô mui trần tại Dallas, Texas.