Mỹ bàng quan với cuộc tị nạn châu Âu
Mặc dù tâm trạng mệt mỏi, yêu cầu đầu tiên của những người chạy nạn không phải là nước uống, thực phẩm hay tã dành cho trẻ em. Họ đã phải liên tục di chuyển trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng, do đó họ muốn liên lạc với những người thân thích ở lại vùng chiến và có thể sẽ không bao giờ gặp lại.
![]() |
Một phụ nữ trẻ người Syria cạnh hàng rào biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia. |
Dòng người tị nạn là một trong những hệ quả của các cuộc xung đột ở Trung Đông. Tính đến nay, một triệu người đã vào châu Âu qua đường biển, trong khi một triệu người khác thì đang kẹt lại ở khu vực biên giới. Trong bối cảnh đó, các đảng cực hữu lợi dụng thời cơ để vùng lên, trong khi đó những cam kết tự do ngôn luận và mở cửa biên giới đang dần bị hủy hoại. Lãnh đạo các nước châu Âu thất vọng khi không có sự trợ giúp của Mỹ và tiếp tục cáo buộc Nga can thiệp quân sự.
Một điều hiển nhiên đó là, vấn đề di dân đã trở nên rất nghiêm trọng và đến nay vẫn chưa có một giải pháp cụ thể nào. Trong khi đó, cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa lại trở thành một cuộc chơi mà các bên đấu đá nhau và coi những vấn đề của quốc tế là có thể dễ dàng giải quyết. Ví dụ, Donald Trump hứa sẽ “tiêu diệt IS”, nhưng chiến lược mà ông đưa ra lại là “tin tôi đi, chúng ta có thể làm được”.
Những người tị nạn đã vào lãnh thổ Serbia sau khi vượt qua Macedonia ở phía Nam, sau một hành trình lên đến hàng ngàn km. Một chiếc xe bus đã đưa họ đến làng Adasevci và họ được chăm sóc tạm thời tại trại tị nạn ở đây. Sau đó, những người này sẽ đáp một chuyến tàu hỏa gần đó để vào Croatia và hi vọng rằng họ có thể tiếp tục đi về phía Bắc.
Nhưng khi các nước giàu có ở phía Bắc trở nên lạnh nhạt với việc đón người chạy nạn, tình hình ở khu vực biên giới sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mới đây Thụy Điển tuyên bố họ đóng cửa biên giới của mình, tiếp sau đó, đến lượt Áo cũng làm theo. Nhiều khả năng Đức sắp tới cũng sẽ buộc phải phong tỏa biên giới. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu rằng “Chúng tôi không chấp nhận biến đất nước thành một kho chứa người chạy nạn”.
Chừng nào IS vẫn còn lộng hành, Taliban dần quay trở lại, nội chiến tiếp tục ở Iraq, Syria, Libya và Yemen, số người tị nạn sẽ còn tiếp tục tăng. Serbia không thể giải quyết vấn đề này và nếu không có chính sách cụ thể, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng.
Từ lâu, người Mỹ đã mong muốn những giải pháp nhanh gọn và dễ dàng nhằm giải quyết một vấn đề mang tầm quốc tế. Vào thời Tổng thống Mỹ George W. Bush, ông đã thực hiện chiến dịch chống khủng bố, nhưng thế giới không hưởng ứng. Sau đó Tổng thống Obama tin rằng việc rút lui khỏi cuộc chiến sẽ khiến xung đột chấm dứt. Một lần nữa, thế giới không tỏ ra mặn mà với quyết định này.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ và Nga đã lập ra thỏa thuận đình chiến tại Syria. |
Giờ đây, Thượng nghĩ sĩ Ted Cruz, một ứng cử viên của đảng Cộng hòa tuyên bố trước người dân Mỹ rằng nước này đủ sức đánh bom hủy diệt IS, trong khi ứng cử viên đảng Dân chủ Bernie Sanders cho biết ông sẽ kếu gọi Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ả Rập Xê út điều quân để chia sẻ gánh nặng đối với Mỹ.
Thực tế, vấn đề xung đột ở Trung Đông sẽ không có giải pháp nào mà không cần đến những nỗ lực lâu dài của Mỹ về mặt ngoại giao, kinh tế và quân sự. Đó là một quá trình có thể thành công nhưng cũng mang lại rủi ro lớn.
Tại Adasevci, một phụ nữ 25 tuổi cho biết cô đã đi bộ từ Afghanistan, đi qua Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chồng minh, cô con gái 4 tuổi và những người họ hàng khác. Khi được hỏi vì sao cô phải rời bỏ quê hương, cô nói “Taliban đã quay trở lại. Ở Afghanistan đang có chiến tranh, không có thực phẩm và trường lớp không hoạt động”.
Cô nói rằng cô hi vọng sẽ đến được Đức. “Chúng tôi nghe nói rằng ở đó điều kiện sống rất tốt và ổn định”, cô nói. “Nhưng khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn quay trở về”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Washington Post, nhật báo lớn nhất và là lâu đời nhất tại Washington D.C, Mỹ. Bên cạnh những tờ báo lớn khác như The New York Times, The Wall Street Journal và Los Angeles Times, The Washington Post thường đăng tải các phóng sự về Nhà Trắng, Quốc hội và những khía cạnh khác của chính phủ Mỹ.