Muốn "dĩ hòa vi quý", Malaysia để thi thể Kim Jong-nam về Triều Tiên?
Bốn sĩ quan cảnh sát cấp cao đã tiến vào đại sứ quán Triều Tiên vào sáng ngày 26/3 và đã có mặt tại đó trong vòng khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ với sự cho phép của phía đại sứ quán. Động thái này rất có thể là dấu hiệu cho thấy Malaysia và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận bàn giao thi thể ông Kim Jong-nam, đồng thời hỏi cung ba nghi phạm có liên quan đến vụ việc và được cho là đang ẩn náu trong đại sứ quán.
Một xác người được đưa ra xe vận chuyển tại bệnh viện Kuala Lumpur, nơi thi thể ông Kim Jong-nam đang được lưu giữ. |
Cảnh sát trưởng Liên bang Malaysia Khalid Abu Bakar cũng ngầm ám chỉ rằng ông sẽ cung cấp chi tiết những gì đã xảy ra tại đại sứ quán trong cuộc họp báo sắp tới.
Trong khi đó, tờ China Press đưa tin thi thể ông Kim có thể đã được đưa ra khỏi nhà xác bệnh viện Kuala Lumpur. Tờ này cũng nhấn mạnh sự bất thường khi số lượng cảnh sát mặc thường phục tại nhà xác tăng lên so với trước đó vào thời điểm một xe chở thi thể đã đến và đi khỏi bệnh viện.
Một đại diện công ty đã điều động xe tang cho một quan chức chính phủ đã yêu cầu họ vận chuyển một thi thể. Đại diện này nói thêm rằng chỉ có lái xe mới biết chính xác thi thể này được chở đi đâu và công ty cũng được cung cấp thêm chi tiết.
Trước đó, các quan chức Malaysia cho biết các cuộc đàm phán với Triều Tiên về các vấn đề nảy sinh sau vụ sát hại ông Kim, khiến quan hệ song phương đi xuống nghiêm trọng, sẽ sớm kết thúc. “Ngày mai, một tuyên bố chính thức về cuộc đàm phán với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ được Bộ Ngoại giao Malaysia công bố”, phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamid trả lời trước báo giới.
Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi cựu Đại diện Thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Tong-il đã có mặt tại thủ đô của Malaysia. Trước đó ông đã đến Kuala Lumpur vào ngày 28/2, khoảng hai tuần sau khi ông Kim Jong-nam bị ám sát nhằm nối lại quan hệ đã bị rạn nứt giữa Triều Tiên và Malaysia khi đại sứ Triều Tiên khi đó là ông Kang Chol đã cáo buộc Malaysia câu kết với “các thế lực thù địch” nhằm bêu xấu Triều Tiên.
Chuyến thăm của ông Ri đã kết thúc không tốt đẹp khi Malaysia trục xuất đại sứ Kang Chol về nước khi ông từ chối không rút lại những phát ngôn của mình. Vào ngày 5/3, ông Ri và ông Kang Chol đã rời Kuala Lumpur, và hai ngày sau đó Bình Nhưỡng áp đặt lệnh cấm 9 công dân Malaysia đang sinh sống tại đây được rời khỏi đất nước. Malaysia cũng nhanh chóng cấm hàng ngàn người Triều Tiên rời khỏi nước này.
Hai nữ đối tượng lần lượt mang quốc tịch Indonesia và Việt Nam đã bị buộc tội sát hại ông Kim Jong-nam bằng chất độc bị cấm VX. Tuy nhiên chính quyền Malaysia tin rằng bốn người mang quốc tịch Triều Tiên đã rời khỏi Malaysia vào ngày ông Kim bị giết hại tại sân bay là những kẻ chủ mưu của vụ việc.
Bình Nhưỡng vẫn một mực khẳng định người đã chết không phải là ông Kim Jong-nam mà là ông Kim Chol, cái tên đã xuất hiện trên hộ chiếu của nạn nhân. Được biết, Malaysia đã xác nhận thi thể của người đã chết đúng là Kim Jong-nam, sau khi con trai ông đã gửi cho nhà chức trách mẫu ADN của mình.
Tưởng như Malaysia sẽ cắt đứt quan hệ đã xây dựng trong suốt 40 năm qua với Triều Tiên, chính phủ nước này sau đó tuyên bố rằng họ sẽ đàm phán với Triều Tiên để giải quyết vấn đề. Đã có những lời đồn rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận để thi thể ông Kim Jong-nam được bàn giao lại cho Bình Nhưỡng. Phía Malaysia không bình luận thêm về điều này, đồng thời khẳng định rằng họ đã trao cơ hội để giao thi thể cho người thân của nạn nhân, và ông Kim sẽ được đưa cho Bình Nhưỡng nếu không ai ra mặt.
Cảnh sát trưởng Malaysia trả lời trước báo giới rằng gia đình ông Kim Jong-nam đã đồng ý cho phép chính phủ Malaysia lo liệu các vấn đề liên quan đến thi thể của nạn nhân.