Mừng thọ 100, cựu Nam Vương Hoàn vũ vẫn cường tráng
Mừng thọ 100, cựu Nam Vương Hoàn vũ vẫn cường tráng
![]() |
Dù 100 tuổi nhưng ông Aich vẫn hàng ngày hướng dẫn lứa trẻ đến tập luyện thể hình ở trung tâm của con trai ông. |
Manohar Aich, cao 1,5m đã vượt qua rất nhiều sóng gió trong đời kể cả những ngày dài đói khổ và những năm tháng ngồi tù gian lao để có thể có được một cơ thể cường tráng.
Con cháu ông tụ họp đông đủ ở thành phố Kolkata, Ấn Độ để ăn mừng sinh nhật của ông từ hôm thứ 7.
Các thầy đạo Hindu cất cao những lời cầu nguyện trong bữa tiệc linh đình được bày đầy các bàn tiệc để vinh danh ông Aich, người đã dành được danh hiệu Nam Vương Thể hình Hoàn vũ năm 1952.
Gồng mình khoe cơ bắp và nở nụ cười tươi rói trên môi, ông Aich nói khả năng xử lý rắc rối và duy trì sự vui vẻ, lạc quan trong những lúc khó khăn chính là bí quyết giúp ông trường thọ.
Cái đó cộng với chế độ ăn uống đơn giản gồm sữa, trái cây và rau qủa cùng với cơm, trái đậu lăng và cá đã giúp ông duy trì sức khoẻ.
Ông không bao giờ hút thuốc và động đến một giọt rượu nào.
"Tôi chưa bao giờ để những chuyện bực dọc lấn án tinh thần. Tôi phải vật lộn kiếm tiền từ khi còn trẻ nhưng dù tình huống có ra sao đi chăng nữa tôi vẫn lạc quan yêu đời", ông Aich nói. Trong phòng, những tấm áp phích và các bức ảnh có hình ông lúc nhận giải được treo khắp nơi.
Ông Aich, sinh ra thị trấn nhỏ Camilla ở Bengal với một vóng dáng nhỏ bé. Tuy nhiên, ông bắt đầu thích thú tập luyện thể hình khi thấy một nhóm các đô vật tập luyện.
Vào năm 1942, ông gia nhập Lực lượng không quân Hoàng gia của Ấn Độ dưới thời thuộc địa của Anh và cũng tại đó ông bắt đầu nghiêm túc rèn luyện thể hình.
Được một sĩ quan người Anh, Reub Martin giới thiệu tới lớp tập thể hình, Aich đã nhận được sự thán phục từ các đồng đội của mình trong lực lượng không quân vì thể hình cường tráng của ông ở đây.
Tuy nhiên, vài năm sau đó ông đã bị tống vào tù vì đã tham gia biểu tình chống lại áp bức thuộc điạ.
"Chính là từ lúc trong tù tôi đã nghiêm túc tập thể hình. Chính việc này đã giúp tôi chuẩn bị cho cuộc thi vô địch thế giới", ông Aich nói.
"Ở trong tù tôi thường tự tập luyện, chẳng có dụng cụ gì cả. Có những hôm tôi tập liền 12 giờ một ngày", ông nhớ lại.
Những người cai tù đã rất ấn tượng với sự kiên trì của ông và họ thậm chí còn giúp đỡ ông duy trì sức chịu đựng bằng cách dành cho ông một chế độ ăn uống đặc biệt.
Aich được ra tù sau ngày độc lập của Ấn Độ năm 1947. Trắng tay, ông và vợ đã phải vật lộn kiếm sống để nuôi 4 con ăn học. Tối tăm mặt mày lo kiếm sống nuôi gia đình nhưng ông vẫn tranh thủ tập luyện bất cứ khi nào có thể.
Việc giành danh hiệu Ngài Hécquyn năm 1950 đã cho ông thêm tự tin và hy vọng để nghĩ đến danh hiệu Nam Vương Hoàn vũ ở Luân đôn.
Năm 1951, Aich về vị trí thứ 2 trong cuộc thi này và đã ở lại Luân Đôn để chuẩn bị thêm một lần thử thách nữa. Ông trở về Ấn Độ sau khi giành được danh hiệu vào năm sau đó.
Theo sau đó là một loạt các giải thưởng, trong đó có các danh hiệu cao nhất ở giải vô địch thể hình Châu Á. Vài năm sau đó ông còn đoạt thêm những danh hiệu thậm chí cả danh hiệu Hécquyn Tí hon vì chiều cao khiêm tốn của ông.
Sau 6 thập kỷ, ông Aich phụ con trai điều hành một trung tâm thể hình và thẩm mỹ và dùng thời gian hướng dẫn những cậu trai trẻ tập luyện thể hình một cách khoa học.
Năm ngoái, một trận đột qụy nhẹ khiến ông không còn có thể cử tạ được nữa nhưng cho đến giờ ông vẫn tiếp tục quan sát và hướng dẫn những người đến trung tâm của ông tập luyện.
Dù hai con trai của ông đều không theo đuổi nghiệp thể hình nhưng ông Aich cho biết học viên do ông hướng dẫn đã nhận được giải thưởng. Nhà vô địch thể hình của Ấn Độ, 8 lần liên tiếp, Satya Paul trưởng thành từ cơ sở huấn luyện của ông. Một đệ tử khác là Premchand Dogra đã nhận được danh hiệu Nam Vương Hoàn vũ vào năm 1988.
Sống cả đời chăm chỉ tập luyện và phấn đấu, ông Aich chỉ tiếc rằng ông chưa bao giờ có cơ hội được gặp gỡ đối tác nổi tiếng hơn, một người cũng đã từng nhận được danh hiệu Nam vương Hoàn vũ, Arnold Schwarzenegger.
Hoa Tạ