MU gặp 'hàng khủng', Arsenal dạo bước ở League Cup
Arsenal khởi đầu mùa giải năm nay tốt hơn rất nhiều so với nhận định của giới chuyên môn. Việc chia tay Van Persie và Alex Song đã mở ra cho Pháo thủ một kỷ nguyên mới, bởi lối chơi của đội bóng hiện không còn phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của bất cứ cầu thủ nào. Sức mạnh của The Gunners đang được tạo nên từ sự gắn kết của 3 tuyến, trong đó các tân binh giữ vai trò cầu nối giữa các mắt xích trong đội hình Arsenal.
![]() |
| Pháo thủ đang có phong độ khá tốt |
Dù Capital One Cup không phải là mặt trận được đội chủ sân Emirates đặt mục tiêu cần phải giành danh hiệu, nhưng giải đấu này chắc chắn sẽ là cơ hội tốt để HLV Wenger cho các cầu thủ trẻ thử sức nhằm phát hiện những nhân tố mới bổ sung cho đội hình một. Trong trận đấu ở vòng 3, The Gunners chỉ phải gặp đối thủ đang thi đấu tại League One, Conventry, nên đội bóng thành London đang đứng trước cơ hội tiếp tục duy trì mạch trận bất bại.
Ở trận này, HLV Wenger chắc chắn chỉ đưa ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và ít được thi đấu, bởi nhà cầm quân người Pháp sẽ phải ém quân dành cho trận đón tiếp Chelsea ở vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này. Nhưng với dàn cầu thủ trẻ tài năng, nhiều người tin chiến thắng sẽ thuộc về Arsenal. Hơn nữa, sân nhà Emirates được xem là bệ phóng cho các học trò của HLV Wenger.
Căn cứ vào phong độ không tốt của Coventry thời gian gần đây (thua 4/5 trận), người hâm mộ The Gunners có thêm cơ sở để tin vào khả năng giành quyền vào vòng sau của đội nhà. Tuy nhiên, đó mới chỉ là đánh giá dựa trên lí thuyết, nên chiến thắng chỉ được đảm bảo khi đội bóng thuộc quyền quản lí của Giáo sư người Pháp cẩn trọng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Đây là yếu cơ căn bản đảm bảo cho Arsenal cơ hội giành vé vào vòng tiếp theo.
Đội hình dự kiến ra sân trong trận đấu
Arsenal: Mannone,Yennaris, Djourou, Koscielny, Santos,Ramsey, Eisfeld, Coquelin,Walcott, Giroud, Arshavin
Conventry: Murphy,Clarke, Wood, Cameron, Kilbane,Fleck, Henderson, Jennings, Moussa,McGoldrick, McDonald
Ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, MU lại không dễ thở như Arsenal, bởi đối thủ của Quỷ đỏ là một trong những đội bóng chất lượng tại giải Ngoại hạng Anh, Newcastle. Trong bối cảnh cần tránh những chấn thương cho các cầu thủ trụ cột trước trận gặp Tottenham ở Premier League diễn ra vào cuối tuần, HLV Ferguson buộc phải tính toán rất nhiều trong việc đưa ra sân đội hình tiếp đón Chích chòe.
![]() |
| MU sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Newcastle |
Nhiều khả năng “Ông già gân” sẽ phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ khát khao được ra sân và khẳng định mình. Trận đấu chắc chắn sẽ là thuốc thử liều cao cho những tài năng mới nhú của đội chủ sân Old Trafford, bởi nhiệm vụ vượt qua đội bóng xếp thứ 6 ở mùa giải trước được dự báo không dễ. Trước khi trận đấu diễn ra, Sir Alex tiết lộ Wayne Rooney có thể góp mặt trong trận này sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương rách cơ đùi ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Đây được xem là điểm tựa lớn nhất về tinh thần cho các cầu thủ trẻ MU.
Tuy nhiên, Newcastle đang thi đấu khá tốt từ đầu mùa giải. Sau 5 vòng đấu đã qua tại giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Alan Pardew chỉ để thua duy nhất một trận trước Chelsea ở vòng 2, trong 4 trận còn lại Chích chòe thắng 2 và hòa 2. Đây là thành tích hoàn toàn chấp nhận được đối với đội bóng đến từ vùng Đông Bắc nước Anh. Sau khi chứng kiến những bất ngờ tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh với việc Chelsea giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 6-0 và Man City bị loại do thua ngược 2-4, người hâm mộ chờ đợi sẽ có thêm những cơn địa chấn xuất hiện ở loạt trận diễn ra vào lúc 1h45 sáng mai (theo giờ Việt Nam).
Đội hình dự kiến ra sân trong trận đấu
MU: De Gea, Valencia, Ferdinand, Evans, Buttner, Fletcher, Anderson, Powell, Cleverley, Chicharito, Welbeck
Newcastle: Elliot, Perch, Williamson, S Taylor, Santon, Gosling, Tiote, Bigirimana, Obertan, Sh Ameobi, Amalfitano
Các trận đấu ở vòng 3 Cúp Liên đoàn
27/9 01:45: Arsenal – Coventry
27/9 01:45: Carlisle United – Tottenham
27/9 01:45: MU – Newcastle
27/9 01:45: Norwich - Doncaster Rovers
27/9 01:45: QPR – Reading
27/9 02:00: West Brom – Liverpool

