Mourinho hết lời khen ngợi ‘tội đồ’ Ronaldo
Mourinho hết lời khen ngợi ‘tội đồ’ Ronaldo
“Tôi không trách gì Ronaldo cả, việc đá hỏng penalty trong bóng đá là chuyện bình thường, hôm qua Messi cũng đã đá hỏng một quả penalty đó thôi.Tôi không muốn so sánh giữa Messi và Ronaldo bởi họ là hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên, nếu nhìn vào mùa giải năm nay thì có thể thấy Ronaldo xuất sắc hơn”, HLV Mourinho vẫn khen ngợi Ronaldo dù cầu thủ này đã đá hỏng một quả penalty, khiến Real không thể giành vé vào chung kết Champions League.
“Cầu thủ của tôi đã chơi tốt nhưng không gặp may. Thật đau khi thua trên chấm 11m, chúng tôi đã làm việc rất nỗ lực để đi được đến đây. Tôi và các học trò sẽ về nhà, hôn vợ con và ngẩng cao đầu nhìn về tương lai”.
Giấc mộng Champions League đã vỡ tan, tuy nhiên, Mourinho khẳng định sẽ không có chuyện ông chia tay Real: “Tôi sẽ ở lại nếu đội bóng còn tin tưởng, còn có kế hoạch phát triển trong tương lai. Giờ tôi và các học trò sẽ dồn sức cho sân chơi La Liga. Chúng tôi cần thêm 6 điểm để chắc chắn vô địch và chúng tôi còn 4 trận để thực hiện điều mình muốn. Nếu vô địch La Liga, mùa giải năm nay vẫn là thành công với Real”.
Mourinho đau khi đội nhà thua trên chấm 11m |
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Jupp Heynckes vô cùng hạnh phúc khi loại được Real, tuy nhiên, ông cũng có chút tiếc nuối khi bộ ba Holger Badstuber, David Alaba và Luiz Gustavo bị treo giò, không thể tham dự trận chung kết với Chelsea.
"Thật tệ khi chúng tôi mất đi 3 cầu thủ xuất sắc. Badstuber đang có một mùa giải tuyệt vời, trong khi đó Alaba chơi thăng hoa bên cánh trái còn Gustavo có phong độ rất cao trong vài tuần gần đây. Ba cầu thủ này vui khi Bayern giành quyền đi tiếp, nhưng họ cũng buồn vì không thể tham dự trận chung kết. Chúng tôi sẽ rất nhớ họ”, HLV Jupp Heynckes phát biểu sau trận đấu.
“Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Chúng tôi gặp vấn đề trong 15 phút đầu nhưng sau đó đã bừng tỉnh, chiến đấu kiên cường và giành quyền đi tiếp. Hạ Real để lọt vào trận chung kết là chiến thắng vô cùng đặc biệt với Bayern”.
Bayern sẽ được đá trận chung kết trên sân nhà Allianz Arena, đó là cơ hội lớn để thầy trò Jupp Heynckes bước lên đỉnh châu Âu.
lam anh