Một phụ nữ bỏ rơi bé trai 2 tuổi trên taxi giữa đêm khuya
Vụ việc xảy ra vào sáng 2/12 và hiện cơ quan Công an quận 8 TP.HCM đang xác minh lai lịch của đứa bé bị bỏ rơi cũng như làm rõ người phụ nữ lạ mặt nói trên.
Theo tường trình tại cơ quan công an, anh Hồ Minh Thuận (SN 1976, ngụ quận 11) – Tài xế taxi hãng Vinasun, lúc 23h30 đêm 1/12 anh nhận chở người phụ nữ bế bé trai 2 tuổi tại khu dân cư Trung Sơn, quận 8. Người phụ nữ yêu cầu anh Thuận chở về hẻm số 150 đường Tôn Đản, quận 4.
![]() |
Bé trai bị bỏ rơi đang say ngủ |
Dù anh Thuận đã chở người phụ nữ và đứa bé đến địa điểm nói trên nhưng bà này “dở chứng” kêu chở lại khu dân cư Trung Sơn. Anh Thuận đã phải chạy đi chạy lại giữa 2 điểm trên đến 4 lần.
Lúc 2h30’ rạng sáng 2/12, người phụ nữ yêu cầu anh Thuận chở đến cầu Kênh Xáng, quận 8 để mượn tiền người quen trả tiền taxi. Tại đây, người phụ nữ để đứa bé lại trên xe nhờ anh Thuận trông giúp rồi đi bộ một mình vào hẻm.
![]() |
tài xế taxi đã đưa đứa trẻ về công an địa phương trình báo sự việc |
Chờ hồi lâu nhưng không thấy người phụ nữ quay lại, anh Thuận gọi về tổng đài taxi Vinasun để xin ý kiến xử lý và sau đó đưa đứa bé đến công an phường 1, quận 8 trình báo.
![]() |
Túi đồ người phụ nữ để lại trên xe |
Theo mô tả của anh Thuận, người phụ nữ bỏ lại đứa bé khoảng hơn 30 tuổi, nói giọng miền Nam. Người này đi taxi hết khoảng 600 ngàn đồng. Trên xe taxi còn túi đồ gồm: tã, quần áo và 2 hộp sữa. Vụ việc đang được công an quận 8 điều tra làm rõ.


