Một Brazil giận dữ và đáng buồn bên lề World Cup 2014
Người Brazil đang nổi cơn thịnh nộ. Họ giận dữ với chính phủ vì đã bơm hàng triệu USD vào một "cuộc chơi lãng phí" chỉ diễn ra trong 8 tuần.
Họ giận dữ vì số tiền đã dùng cho World Cup là vô cùng cần thiết để đầu tư cho giáo dục, bênh viện, vệ sinh công cộng và để xóa bỏ bạo lực, nghiện ngập và nạn lạm dụng vũ khí ngoài đường phố, cải thiện cuộc sống cho người Brazil.
![]() |
"F*** FIFA" là câu "khẩu hiệu chào mừng" độc đáo nhất ở World Cup 2014 (ảnh: HuffPost) |
“F*** FIFA” (Mẹ kiếp FIFA) là một trong những thông điệp chung mà rất nhiều nghệ sĩ đang cố gắng để truyền đi thông qua các “cuộc biểu tình nghệ thuật” bằng những hình vẽ graffiti trên đường phố. Đây là một trong những nỗ lực nhằm phát đi tiếng nói của một bộ phận không nhỏ người dân Brazil.
Tuần trước, một bức tranh lớn ở trên tường một trường học ở Sao Paulo của nghệ sĩ đường phố Paulo Ito đã nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây lên một cơn sốt ở đất nước này.
![]() |
Đứa trẻ nghèo khóc thét vì "bữa ăn" trên bàn mình (ảnh: HuffPost) |
Trong bức tranh, một cậu bé đói khát đang khóc lóc với dao, nĩa trong tay vì được phục vụ một … quả bóng trên đĩa ăn.
Những hình ảnh của các nghệ sĩ đã cho thấy một hình ảnh rất khác về bên lề World Cup ở Brazil: những người dân bất mãn vì đất nước có nhiều kẻ tham nhũng, tham lam và bất công.
![]() |
"Mẹ kiếp FIFA" được sơn trên một con tàu ở Brazil(ảnh: HuffPost) |
![]() |
Bức graffiti "Cần thức ăn, không cần bóng đá" trên một bức tường ngoài phố(ảnh: HuffPost) |
![]() |
Sự bất công sâu sắc trong xã hội Brazil(ảnh: HuffPost) |
![]() |
"Mẹ kiếp World Cup"(ảnh: HuffPost) |
![]() |
Không cần World Cup(ảnh: HuffPost) |
![]() |
Trò chơi World Cup(ảnh: HuffPost) |
![]() |
Bữa ăn với một quả bóng da (ảnh: HuffPost) |
![]() |
Đứa trẻ bước đi qua bức tranh đáng buồn về World Cup(ảnh: HuffPost) |
![]() |
(ảnh: HuffPost) |
![]() |
Những đứa trẻ nghèo là hình ảnh ám ảnh nhất trong những bức tranh chống World Cup |
Có thể thấy rằng, đối với người dân Brazil, những người xưa nay vẫn được mệnh danh là "theo tôn giáo bóng đá", World Cup không được chào đón.
Bài viết được thực hiện từ nguồn tin của tờ Huffington Post, một trong những tờ báo lớn, có lượng độc giả đông hàng đầu của Mỹ.