Milan rơi vào tình trạng báo động đỏ
Milan rơi vào tình trạng báo động đỏ
Sẽ là quá sớm để nói về một cuộc khủng nếu đội bóng nào đó mới chỉ phải đón nhận một thất bại ở lượt trận đầu tiên của mùa giải. Thế nhưng, với Milan, một cuộc khủng hoảng toàn diện dường như đã hiển hiện ra trước mắt họ chỉ sau trận thua trước Sampdoria ở trận xông đất Serie A diễn ra vào đêm Chủ nhật vừa qua.
Vấn đề dễ thấy nhất ở Milan chính là lực lượng quá mỏng. Sự chia tay của một loạt lão tướng như Seedorf, Nesta, Gattuso, Van Bommel, Zambrotta và Inzaghi có thể là điều tất yếu. Và có lẽ không nhiều người cảm thấy quá tiếc nuối về sự ra đi của họ. Bởi lẽ chính họ bị xem như là một trong những gánh nặng khiến Milan không thể bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto ở mùa trước.
Tuy nhiên, việc để Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic và Antonio Cassano ra đi đã để lại những lỗ hổng quá lớn. Thậm chí, một số người còn nhận định Milan đã bán đi tương lai của mình, ngay sau khi ông chủ Berlusconi để Thiago Silva và Ibra chuyển tới PSG. Họ nói vậy là vì trọng trách mà bộ đôi này ở San Siro là quá lớn.
Nhân sự quá mỏng
![]() |
| Khoảng trống mà Ibra và Silva để lại là quá lớn |
Suốt hai mùa giải vừa qua, Thiago Silva luôn được xem là chốt chặn xuất sắc nhất tại Serie A. Trung vệ người Brazil không chỉ có một đôi chân kỹ thuật, mà anh còn sở hữu một bộ óc hết sức tinh tế. Tất cả những điều đó đã giúp Silva trở thành lá chắn thép khó có thể xuyên thủng ở hàng phòng ngự Rossoneri. Ngoài ra, Silva còn trở nên rất nguy hiểm trong những tình huống tấn công cố định.
Trong khi đó, Ibra từ lâu đã trở thành biểu tượng của Serie A về tính sát thủ của mình. Ngay từ khi mới đặt chân đến Serie A để đầu quân cho Juve, trung phong người Thụy Điển đã cho thấy điều đó. Những bàn thắng của anh đã giúp Juve đăng quang tại giải đấu danh giá ở xứ sở mỳ ống. Đến khi tới Inter, rồi sau đó là Milan, Ibra vẫn cho thấy giá trị của mình. Đây cũng chính là lý do tại sao chẳng ai thắc mắc về biệt danh “Ngài Scudetto” mà người dân Italy gán cho anh.
Đội ngũ y tế có vấn đềVấn đề của Milan không chỉ dừng lại ở việc để mất đi những ngôi sao sáng giá nhất. Điều mà các Milanista đã và đang đặt ra câu hỏi là đội ngũ y tế ở Milan đã làm gì mà lúc nào San Siro cũng giống như một bệnh viện thời chiến. Thậm chí, có những lúc số “bệnh nhân” lên tới trên cả một đội hình. Và điều đáng phải bàn là không mấy ai trong số đó tìm lại được thể lực tốt nhất sau khi xuất viện.
![]() |
| Boateng và Pato đã mất hút sau những chấn thương |
Còn nhớ, ở mùa trước, từ một cầu thủ được kỳ vọng nhất, Pato bỗng nhiên dính chấn thương để rồi mất hút cả mùa giải. Đến khi hoàn toàn bình phục, “Vịt con” cũng không có đủ thể lực để thi đấu, để rồi sau đó trở thành người thừa tại San Siro. Tiếp đó là trường hợp của Kevin-Boateng. Ngôi sao người Ghana thi đấu rất bùng nổ, nhưng sau đó cũng mất hút vì chấn thương.
Nhiều người đã quy chụp cho chấn thương của Boateng là vì anh quá độ sex với siêu mẫu Melissa Satta. Nhưng đâu chỉ riêng Boateng, có vô số cầu thủ lúc nào cũng sẵn sàng lên giường với gái đâu có lâm vào cảnh như Boateng, mà họ đâu có sao. Mà cho dù quá độ sex là nguyên nhân chính, thì đội ngũ y tế của Milan tại sao không đưa ra những lời khuyên để giảm thiểu rủi ro cho tiền vệ tài năng này.
Ngay trước khi bước vào mùa giải năm nay, đội quân áo sọc Đỏ Đen đã mất đi những quân bài quan trọng như Abate, Ambrosini, Pato, Strasser và Muntari vì chấn thương. Phải chăng những cầu thủ này cũng vì quá độ sex hay từ nguyên nhân nào khác? Câu trả lời có lẽ chỉ những nhân viên y tế của Milan mới biết.
Nội bộ rạn nứt
Ngay sau thất bại trước Sampdoria ở trận khai mạc mùa giải, một cuộc tranh cãi nảy lửa đã xảy ra giữa Robinho và HLV Allegri. Nguyên nhân cũng chỉ vì Allegri đã thay trung phong người Brazil ra quá sớm (phút 59). Cựu cầu thủ của Real cho rằng Allegri đã không biết cách sử dụng nhân sự cũng như không tôn trọng anh.
![]() |
| Giữa Robinho và Allegri đang tồn tại một mâu thuẫn khá lớn |
Chưa cần phán xét tới phản ứng của Robinho, chỉ biết rằng hậu quả mà cuộc tranh cãi này là rất lớn. Hàng công của Milan giờ trông cả vào Robinho. Giờ đây nếu chân sút người Brazil làm mình làm mẩy, thì không biết Allegri sẽ trông cậy vào ai. Chưa kể, những ngôi sao khác có thể vì vụ này mà cũng sẽ có những phản ứng tương tự.
Không chỉ mâu thuẫn với học trò, HLV Allegri còn đang có những bất đồng sâu sắc với BLĐ. Cách đây hai hôm, chính vị chiến lược gia này dọa sẽ rời San Siro nếu các quan chức của đội bóng không đưa về những bản hợp đồng chất lượng nhằm khỏa lấp khoảng trống cực lớn mà Silva và Ibra để lại.
Sau tất cả những vấn đề trên, thử hỏi Allegri có còn muốn gắn bó với Milan. Mà cho dù gắn bó thì ông sẽ phải giải quyết những vấn đề trên thế nào để giúp con tàu Milan sớm trở lại đường ray chiến thắng?
KHÁNH CHI


