Mexico kết luận 43 sinh viên chết do bị băng đảng ma túy giết, đốt xác
Theo kết luận, họ đã bị chính quyền tham nhũng liên kết với một băng đảng ma túy giết hại và thiêu huỷ cơ thể.
![]() |
Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesus Murillo Karam trong một cuộc họp báo tổ chức ngày 27/1 |
Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesus Murillo Karam lên tiếng nhận định: “Cuộc điều tra cho phép chúng ta đưa ra kết luận không cần nghi ngờ rằng những sinh viên này đã bị tước mất tự do, bị giết hại, đốt xác và ném xuống sông San Juan" gần thị trấn Iguala de la Independencia, nơi họ bị bắt cóc ngày 26/9/2014.
Vụ án này đã gây chấn động Mexico, gây ra một loạt các cuộc biểu tình gay gắt phản đối chính phủ. Và những công bố mới nhất cũng không xoa dịu được dư luận. Nhiều người dân Mexico tỏ ra nghi ngờ lời giải thích của chính phủ và cách thức cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ án.
Hôm thứ Hai (25/1), cha mẹ của 43 sinh viên bị giết hại, cùng hàng nghìn người khác tham gia một cuộc diễu hành đánh dấu tháng thứ tư kể từ khi những sinh viên này bị bắt cóc. Họ khẳng định sẽ không chấp nhận kết luận của chính phủ cho đến khi họ có bằng chứng cụ thể về danh tính nạn nhân.
Ông Murillo bổ sung thêm, thi thể của nạn nhân đã được chất đống trong một bãi chứa rác, với xăng, gỗ và các mặt hàng dễ cháy khác phủ lên trên, sau đó bị đốt cháy nhiều giờ ở nhiệt độ 1600 độ C.
17 mẫu tro còn sót lại đã được gửi đến một phòng thí nghiệm tại Innsbruck, Áo, nhưng chỉ 1 mẫu trong số đó được xác định là của nạn nhân.
Trả lời câu hỏi của báo giới, ông Murillo cho hay hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy quân đội có liên quan đến sự biến mất của 43 sinh viên, như cáo buộc của một số nguồn tin. Ngoài ra, ông cũng cho biết thêm, trong số các nạn nhân, có một số người là thành viên của một băng đảng ma túy gọi là Rojos.
Trước đó, nhóm sinh nói trên bị bắt cóc đêm 26/9/2014 khi đoàn xe chở họ bị tấn công trên địa phận thành phố Iguala. Thị trưởng thành phố và vợ của ông này nằm trong số 99 nghi can bị bắt giữ.
Cũng hôm thứ Ba(27/1), Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, người từng bị chỉ trích vì tỏ ra bàng quan trước sự việc, tuyên bố, ông hiểu nỗi đau của xã hội và đặc biệt là gia đình các nạn nhân, nhưng Mexico "không thể tiếp tục bị mắc kẹt vì vụ việc này".
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Los Angeles Times, một nhật báo được xuất bản tại Los Angeles, California và được phân phối ở khắp miền Tây nước Mỹ.