Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Chị Lò Thị Thỏa (38 tuổi) trú xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa làm công nhân ở  tỉnh Bình Dương nhiều năm nay. Con trai chị là Lò Văn Lâm, học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, chị đã vội vã xin nghỉ phép để về quê.

Chiều qua (ngày 26/6), chị Thỏa về tới Thanh Hóa. Thay vì về nhà, chị đã xuống tận Trường THPT Dân tộc Nội trú để động viên con.

 Chị Thỏa xin nghỉ phép, bắt xe vượt hơn 1.500km về quê động viên con thi tốt nghiệp THPT


“Tôi về nhưng con trai không biết. Đến khi vào trường, con mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi  tủi. Nếu cháu biết tôi bắt xe về thế này sẽ không cho mẹ về đâu”, chị Thỏa chia sẻ.

Chị Thỏa là mẹ đơn thân, thuộc diện hộ nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị phải gửi con cho mẹ đẻ nuôi nấng, còn chị vào Bình Dương làm công nhân từ năm 2015. 

Suốt những năm tháng chị xa quê, Lâm ở nhà với bà ngoại và cố gắng học tập. Em đã được xét xuống học ở Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa. Mẹ con chị Thỏa chỉ gặp nhau ít ngày ngắn ngủi vào dịp Tết.

 Trước kỳ thi, nhiều học sinh buổi tối tranh thủ ra sân trường ôn bài


“Thương con thiếu thốn tình cảm, kỳ thi tốt nghiệp THPT này rất quan trọng với con. Gia đình các bạn khác có bố mẹ ở bên động viên, chia sẻ, còn Lâm chỉ có một mình. Tôi không đành lòng nên đã bắt xe về động viên con. Về tới nơi, tôi được nhà trường có bố trí chỗ ở miễn phí trong ký túc xá và ở gần con luôn”, chị Thỏa cho biết.

Lâm rất bất ngờ và xúc động khi biết mẹ về để động viên mình trong kỳ thi này. Em bảo sẽ cố gắng làm bài thật tốt để không phụ lòng mẹ. Lâm dự kiến sẽ thi vào một trường ngành kinh tế tại TP.HCM để hai mẹ con có thể gần nhau hơn.

Bà Bùi Thị Kiều Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Thanh Hóa, cho biết năm nay, trường có 182 học sinh khối 12 dự thi tốt nghiệp THPT. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi, trước đó đoàn thanh niên, ban quản lý học sinh đã lên kế hoạch hỗ trợ, tư vấn và đồng hành cùng các em. Đặc biệt là việc nhắc nhở các em về thời gian dự thi và xử lý những sự cố có thể xảy ra trong thời gian thị.

Ngoài ra, đối với các phụ huynh ở xa, khu vực miền núi khi xuống đồng hành các con, nếu có nhu cầu ở ký túc xá, nhà trường sẵn sàng bố trí chỗ ở miễn phí cho phụ huynh. Tính đến tối ngày 26/6, trong khu ký túc xá của nhà trường đã có đến hàng chục phụ huynh đăng ký ở cùng con trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Lê Dương

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !