Mariupol: Điểm nóng mới đầy tiếng súng ở Ukraine
Yelena, 58 tuổi, người đang tham gia vào một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ tấn công hôm 24/1 trước một nhà thờ, nói: "Cờ Ukraine không thuộc về nơi đây". Nhiều người khác hét lên “thật đáng xấu hổ” với những người đang cầm những lá cờ này.
Yelena cho rằng quân đội Ukraine đã thực hiện các vụ tấn công hôm 24/1. Cô nói: "Chúng ta đều biết ai đứng đằng sau các cuộc tấn công đó. Đó là sự khiêu khích có tổ chức của các lực lượng ở đây."
![]() |
Một người bị thương trong các vụ tấn công ở Mariupol hôm 24/1/2015. |
Trong khi đó, hàng chục người khác lại nâng niu cầm hoặc trân trọng choàng những chiếc lá cờ Ukraine lên người.
Viktor Zarubin, một cậu bé 15 tuổi, đang cầm một lá cờ Ukraine cho biết, cậu tới nhà thờ vừa để cầu nguyện cho các nạn nhân vừa để bày tỏ mong muốn về một Ukraine thống nhất.
Nhớ lại các vụ tấn công rocket hôm 24/1, cậu nói: "Khi các cuộc tấn công nổ ra, tôi đang ở nhà một mình. Tôi nằm xuống và bò xuống tầng hầm. Nó giống như một trận động đất vậy”.
Cậu nói thêm: “Tôi sợ và lo cho mọi người trong gia đình”.
Zarubin cho rằng Nga đã hỗ trợ cho ly khai vũ khí và quân đội để thực hiện vụ tấn công trên. Cậu nói: “Ly khai không biết cách dùng các thiết bị quân sự. Những binh sĩ chuyên nghiệp mới làm được như vậy”.
![]() |
Các quan sát viên của OSCE đang điều tra hiện trường vụ tấn công ở Mariupol. |
Mariupol hiện là thành phố lớn cuối cùng trong tỉnh Donetsk mà Kiev vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Hôm 24/1, lãnh đạo ly khai Alexander Zakharchenko tuyên bố phát động một cuộc tấn công để giành khu vực này.
Hồi đầu tháng 9/2014 đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh lớn ở ngoại ô Mariupol, nhưng sau đó chỉ diễn ra các cuộc tấn công lẻ tẻ. Do vậy, các cuộc tấn công hôm 24/1 đã khiến người dân thành phố vô cùng bàng hoàng.
Yulia Kuzmina, 27 tuổi, nói: "Chúng tôi không nghĩ rằng Mariupol lại bị như vậy. Giờ ở đây cũng thật nguy hiểm”. Xe và một căn hộ của cô đã bị hư hỏng trong các vụ tấn công.
Kuzmina cho biết cô cảm thấy rất bối rối và không biết làm gì tiếp theo vì trước cô đã phải bỏ nhà ở một khu vực ly khai đang kiểm soát ở Donetsk.
Oleksandr Kikhtenko, đại diện cho chính quyền Ukraine ở khu vực Donetsk cũng tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân và ông khuyến khích người dân mang cờ Ukraine.
Bất chấp việc xuất hiện của nhiều người phản đối chính phủ, ông nói: “Việc những chiếc cờ Ukraine đang được giương cao ở trước nhà thờ nói lên rất nhiều điều. Nó cho thấy sự đoàn kết của người dân".
Trong khi đó, tính đến thời điểm hiện tại, cả ly khai và quân chính phủ đều đổ lỗi cho nhau về cuộc tấn công trên.
Theo tờ Telegraph của Anh, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa tuyên bố rằng, các cuộc gọi điện thoại và qua radio đều chứng minh rằng ly khai đã nã rocket vào Mariupol hôm 24/1.
Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Ukraine, ông Poroshenko nói: “Các cuộc điện thoại và trao đổi qua radio do cơ quan an ninh thu thập được cho thấy những kẻ khủng bố được Nga ủng hộ đã thực hiện vụ tấn công”.
Đồng thời, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng khẳng định, các quan sát viên của họ ở Ukraine đã đưa ra kết luận rằng: “Các quả rocket Grad và Uragan tấn công vào Mariupol xuất phát từ các khu vực ly khai đang kiểm soát”.