Mạc Hồng Quân sợ nhất thời tiết Hà Nội
Mạc Hồng Quân sợ nhất thời tiết Hà Nội
Mạc Hồng Quân được đào tạo tại Sparta Praha, cái nôi đã sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc như Pavel Nedved, Patrick Berger; Tomas Rosicky; Petr Cech…, nên có được nền tảng khá tốt. Trong ngày ra mắt, cầu thủ sinh năm 1992 tỏ ra vượt trội hơn so với người bạn cùng phòng Nguyễn Thanh Giang.
Người khá “dầy cơm” nhưng Mạc Hồng Quân rất nhanh nhẹn, anh có nhiều pha đi bóng khiến các đồng đội ngỡ ngàng. Đặc biệt, với chiều cao 1m74, cầu thủ đang khoác áo Sparta Praha B còn mạnh trong các tình huống tỳ đè và không chiến.
Không khó để nhận thấy HLV Lư Đình Tuấn khá hài lòng về cậu học trò mới. Sau khi chứng kiến Mạc Hồng Quân trổ tài ở vị trí tiền đạo trái, vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam còn bố trí để cầu thủ này thử sắm vai tiền đạo cắm.
Mạc Hồng Quân có nền tảng kỹ thuật tốt |
“Buổi tập đầu tiên của tôi như thế là khá tốt. Các đồng đội giúp đỡ rất nhiều nên tôi không thấy bị quá lạc lõng”, Mạc Hồng Quân chia sẻ sau buổi tập đầu tiên.
Đây mới là lần đầu tiên Mạc Hồng Quân thi đấu dưới sự chỉ dẫn của một HLV người Việt Nam nhưng cầu thủ này cho biết không hề bị bỡ ngỡ: “Tôi thấy những bài tập mà HLV Lư Đình Tuấn đưa ra khá hợp lý, cũng khá giống với châu Âu nên tôi cũng không cảm thấy lạ lẫm”.
Đánh giá về các đồng đội mới, Mạc Hồng Quân cho hay: “Tôi không biết ở Việt Nam đào tạo thế nào nhưng nay tôi thấy các cầu thủ nội có kỹ thuật khá tốt, tư duy chiến thuật cũng ổn”.
Mạc Hồng Quân cũng không quên cảm ơn những người đồng đội mới: “Các đồng đội giúp tôi rất nhiều trong việc hòa nhập. Tôi nghĩ trong tương lai sẽ còn rất nhiều cầu thủ Việt kiều về nước cống hiến”.
Điều Mạc Hồng Quân sợ nhất trong lần về khoác áo U22 Việt Nam này là khí hậu: “Thời tiết ở Hà Nội nóng quá, tôi chưa quen. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để có thể thích ứng”.
Lam Anh