Lý do nghệ sĩ Thiên Kim có 5 người con nhưng ở Khu dưỡng lão 23 năm

Các con, các cháu tề tựu gần như đông đủ tiễn đưa nghệ sĩ Thiên Kim về nơi an nghỉ. Tang lễ diễn ra tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM).

Ông Đoàn Quốc Tuấn - con trai thứ của nghệ sĩ Thiên Kim chia sẻ với VietNamNet, những ngày cuối đời bà mất hoàn toàn nhận thức, không nhận ra con cái. Một số khoảnh khắc hiếm hoi, bà nói vài từ gì đó không rõ, các con không nghe được. 

Gần nửa tháng nay, nghệ sĩ không ăn cơm được, chỉ ăn cháo hoặc uống sữa. 

Các con tìm cách bồi bổ cho mẹ bằng sữa dinh dưỡng, đông trùng hạ thảo... nhưng cơ thể bà không hấp thu được nữa. Một phần, bệnh Zona thần kinh biến chứng nghiêm trọng, ăn sâu vào cơ thể khiến sức khỏe bà lao dốc.

 

Ông Đoàn Quốc Tuấn - con thứ 4 của nghệ sĩ Thiên Kim.


"Suốt thời gian dài, mẹ tôi nhắm nghiền mắt. Vài ngày trước khi mất, mẹ bất ngờ mở mắt nhưng không nhận ra xung quanh mình có gì", ông Tuấn kể.

Thời còn minh mẫn, nghệ sĩ Thiên Kim từng nói di nguyện của mình là được yên nghỉ ở Chùa nghệ sĩ. Với bà, người nghệ sĩ vinh dự khi được chết trên sân khấu, hoàn thành nghĩa vụ phụng sự nghề. 

Năm ngoái, khi nằm ở bệnh viện Quận 8, TP.HCM, bà thường xuyên bảo con dâu - vợ ông Tuấn - làm món này, món kia cho mình ăn. Có những món không thực sự tốt cho sức khỏe, nhưng thấy bà thích, con dâu cũng chiều ý mẹ. 

 

Bàn thờ nghệ sĩ Thiên Kim.


Ông Tuấn kể, mẹ được Hội Sân khấu TP.HCM, nhà hảo tâm và người dân sống quanh Khu dưỡng lão nghệ sĩ góp tiền lo thuốc thang nên mọi thứ không quá bi đát. 

Nghệ sĩ Thiên Kim có 5 người con. Con cả (sinh năm 1952) mang họ bố, 4 người còn lại - 2 gái 2 trai đều mang họ mẹ. 

Con cháu của nghệ sĩ Thiên Kim đều chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi của bà. Ông Tuấn nói: "Cá nhân tôi nghĩ nếu mẹ còn sức cống hiến cho nghề, vui vẻ, khỏe mạnh, chắc mẹ cũng muốn sống thêm. Nhưng nếu mẹ chịu đau đớn vì tuổi già, bệnh tật thì sự ra đi lại là ơn phước".

Về việc thờ cúng nghệ sĩ Thiên Kim, ông Tuấn nói 5 anh chị em không có từ đường hay phân công một người cụ thể lo hương hỏa. Vì vậy, mỗi nhà sẽ tự lo liệu việc thờ cúng mẹ.

 

Ông Đoàn Quốc Tuấn.


Trả lời câu hỏi: Sau thời gian cùng nhau chăm mẹ bệnh, 5 anh chị em hàn gắn thế nào so với trước đây?, ông Tuấn nói: "Tôi nghĩ mọi thứ nên sòng phẳng như giao tiếp đời thường thôi. Nếu hợp nhau sẽ gặp nhiều hơn, không hợp nhau thì hạn chế giao tiếp".

Về câu chuyện nghệ sĩ Thiên Kim có 5 người con nhưng sống nương nhờ Khu dưỡng lão nghệ sĩ suốt 23 năm, theo ông Tuấn, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".

'Mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh, vấn đề riêng. Có người sinh con ra để ông bà nuôi, có khi để con tự lớn. Chúng tôi lớn lên bằng nhiều loại sữa khác nhau rồi mạnh ai nấy sống, cứ thế tự bươn chải giữa cuộc đời. Năm người con chẳng ai khá giả.  

Hồi nhỏ, tôi cũng thấy bứt rứt trong lòng, tự hỏi vì sao mình không có được những gì mà đứa trẻ khác có. Nhưng càng lớn, suy nghĩ trong tôi càng khác. Khi chúng tôi lớn, mẹ đã già nhưng vẫn yêu nghề, muốn theo đuổi nghề và có ý nguyện vào Khu dưỡng lão nghệ sĩ sống thì các con tôn trọng", ông Tuấn cho hay.

Khi được hỏi "Ông và các anh chị em nhớ nhất lời dạy nào của mẹ?", ông Tuấn bật khóc, không thể chia sẻ thêm. 

Gia Bảo

Ảnh: Loan Loan

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !