Lượt trận đấu tiên bảng B: Người lên ngựa, kẻ chia bào...
Lượt trận đấu tiên bảng B: Người lên ngựa, kẻ chia bào...
Đan Mạch tạo ra bất ngờ thú vị nhất kể từ đầu VCK Euro năm nay (Ảnh: Getty) |
Đan Mạch 1-0 Hà Lan: “Lốc cam” vô hại
37 bàn thắng của đội tuyển có hàng công mạnh nhất vòng loại Euro 2012 chẳng mang lại bất cứ ý nghĩa gì sau màn đọ sức với Đan Mạch. Các cầu thủ Hà Lan dường như mất hết cảm giác ghi bàn trước khung thành của Andersen trong suốt 90 phút trận đấu.
Những cầu thủ mang sắc áo da cam cứ miệt mài tấn công nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy. Các cầu thủ Hà Lan thực hiện tới 32 cú dứt điểm ở mọi tư thế nhưng bóng vẫn không chịu bay vào lưới thủ thành Andersen. Đáng kể nhất là pha xoay trở và dứt điểm kĩ thuật của Robben ở phút 34 khi tiền vệ ngôi sao đang khoác áo Bayern cứa bóng đi đúng cột dọc. Ngoài ra, tất cả cú sút xa, dứt điểm cận thành, đánh đầu hay bất cứ cách gì đưa bóng lăn qua vạch vôi khung thành Đan Mạch đều thiếu độ chuẩn xác dù HLV Bert van Manwijk đã tung những quân bài tốt nhất vào sân.
Tình huống dứt điểm góc hẹp của Dehli nhấn chìm ĐT Hà Lan trong trận đầu ra quân (Ảnh: AP) |
Trong khi đó, Đan Mạch lại trình làng một diện mạo hoàn toàn khác mang âm hưởng của đội tuyển Hy Lạp ở VCK Euro 2004. Những chú lính chì âm thầm chịu đựng mọi đợt tấn công dồn dập khi thi đấu kín kẽ tạo ra hàng phòng thủ chắc chắn và rất khoa học. Đan Mạch nhường toàn bộ thế trận cho đối thủ và số cơ hội dứt điểm của các học trò HLV Morten Olsen chỉ bằng đúng 1/4 so với người Hà Lan. Nhưng một trong số đó đã trúng đích. Tiền vệ cánh nhỏ con Krohn Dehli táo bạo đi bóng loại bỏ toàn bộ hàng thủ chủ quan của Hà Lan trước khi sút bóng “xâu kim” thủ thành Stekelenburg mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 24.
Khi trọng tài Skomina thổi hồi còi kết thúc trận đấu ở Kharkiv thì cũng là lúc bất ngờ lớn đầu tiên tại VCK Euro năm nay. Đan Mạch bị coi là đội bóng lót đường lại vô hiệu hóa “lốc cam” vốn là ứng viên cho tấm vé đi tiếp. Những chú lính chì thậm lặng đã khiến cục diện bảng đấu tử thên thêm rối ren nhưng vô cùng kịch tính.
Đức 1-0 Bồ Đào Nha: Xe tăng lăn bánh
Bàn thắng duy nhất của tiền đạo đang vào phom Mario Gomez đã cứu rỗi “cỗ xe tăng” Đức tránh lăn vào vết đổ của người Hà Lan trước đó. Cú đánh đầu của tiền đạo săn bàn đang khoác áo Bayern ở phút 72 sau đường chuyền của Khedira tạo ra chiến thắng tối thiểu thứ 2 tại bảng B sau lượt trận thứ nhất vòng bảng.
Tiền đạo Mario Gomez (trắng) bật cao đánh đầu chuẩn xác mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu (Ảnh: AFP) |
Dù thua nhưng Bồ Đào Nha cũng đã có một trận đấu đạt yêu cầu. Ronaldo và các đồng đội đã chơi không đến nỗi nào trong 90 phút đối mặt với người Đức khi cùng tung ra tới hơn 12 cú sút về khung thành Neuer với cùng 3 lần đưa bóng bay đúng khung thành. Thậm chí, những phút cuối, người Bồ còn tỏ ra lần lượt khi không dưới 2 lần tạo ra những tình huống sóng gió với những pha kết thúc nguy hiểm của Ronaldo và Varela. Tuy nhiên, người Đức đã thể hiện tinh thần thép với lối chơi đồng đều và nhân sự ổn định vẫn trụ vững để khép lại màn thư hùng được chờ đợi nhất kể từ đầu giải với 3 điểm bỏ túi.
Như vậy, tình hình bảng B trở nên khó đoán định với những diễn biến và kết quả nằm ngoài dự đoán. Đức và Đan Mạch chia sẻ hai vị trí dẫn đầu trong khi Hà Lan và cả Bồ Đạo Nha không giành được dù chỉ 1 điểm. Với kết quả này, những lượt trận tiếp theo thực sự trở nên nóng bỏng và càng trở nên cuốn hút hơn.
Theo VTV