Lúc cao hứng phòng ngủ, chớ nói chuyện “vớ vẩn”

Không ít cặp ly hôn vì không hòa hợp chuyện giường chiếu. Không ít cặp đang chung sống nhưng vợ hoặc chồng ngoại tình cũng do tình dục không ổn mà ra.

Tôi thấy, chẳng có gì bực cho bằng vợ chồng đang bày tỏ tình cảm mặn nồng với nhau thì một trong hai người nhắc chuyện không vui, khiến đối phương cụt hứng. 

Với đàn ông, khi bị vợ nhắc chuyện cơm áo gạo tiền trong lúc đang mặn nồng thì thật khó mà tiếp tục thăng hoa. Vợ chồng tôi từng có một giai đoạn liên tục “mất hứng” như thế.

Còn nhớ những năm 2002-2005, là giai đoạn khó khăn nhất của tôi. Thời ấy vợ chồng tôi còn ở nhà trọ và hai đứa con nheo nhóc. Vợ vất vả vì con cái, cơm nước, chuyện nhà. Tôi áp lực chuyện kiếm tiền.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ tôi vốn thẳng tính, nhớ gì nói nấy, nói trong cả những lúc vợ chồng đang “cao hứng”, để rồi sự vô tâm của vợ khiến tôi rơi từ cung trăng xuống địa ngục, kiểu như đang vui vẻ với Hằng Nga, ngước lên thấy Diêm Vương. 

Có lần, con cái đã say ngủ, vợ chồng xong việc nhà, lịch “giao ban” sắp diễn ra, vợ bất ngờ kể: “Sáng nay chị hai gọi điện trách bọn mình không biết tính toán làm ăn, đã vào Sài Gòn rồi, phải kinh doanh thì mới có cơ hội tốt, còn không cứ ở quê cho chắc. Người ta vào thành phố làm ăn lên như diều gặp gió, ai như tụi mày…”. 

Trời ạ, nhắc tới chuyện không thể không suy nghĩ ấy, còn hứng thú gì nữa! Chẳng lẽ tôi lại đi cãi nhau với vợ, để có khi cô ấy bảo tôi “yếu”, vì không thỏa mãn được nên tức tối. Mà không nói thì giận hết sức. 

“Chị Hai nói gì thì mặc chị Hai. Mỗi người mỗi việc, mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, chưa hẳn giàu đã hạnh phúc”, tôi nói với vợ thế, rồi dằn mình lại, chờ cho qua cơn giận tâm tình với vợ sau, để cô ấy rút kinh nghiệm. 

Nhưng thỉnh thoảng vợ vẫn quên, rồi tái diễn cảnh chồng đang vui bỗng mất hứng. Vợ chồng trẻ mà thiếu ý tứ trong chuyện này, thì cảm xúc tự vỗ cánh bay đi, nói chi sau này vợ chồng thêm tuổi tác.

Tới ngưỡng trung niên, một tháng trung bình bạn bè tôi cũng chỉ 4,5 dịp “gặp gỡ” vợ, vậy mà đâu phải lúc nào cũng thuận lợi.

Cuộc sống với bộn bề lo toan, áp lực tiền bạc, con cái vây bủa. Để tìm cảm xúc thăng hoa không phải chuyện dễ, nhất là khi vợ chồng đã quá “quen” nhau, chỉ sự thông cảm, vun vén, hỗ trợ, tương tác mới giúp đối phương và bản thân được yêu đương trọn vẹn. 

Tình dục là hoạt động quan trọng của vợ chồng. Không ít cặp đôi ly hôn vì không hòa hợp chuyện giường chiếu. Không ít cặp đang chung sống nhưng vợ hoặc chồng ngoại tình cũng do chuyện tình dục không ổn mà ra.

Bỏ qua chuyện “ham của lạ”, “của nhà” nếu không biết cách làm cho trở thành… của lạ, thì ít ra cũng tạo điều kiện cho nhau cùng tận hưởng, cùng thăng hoa, thay vì “đánh tụt”.

Đàn ông vốn sợ phụ nữ nói nhiều. Khi “vào cuộc” càng nên nói những lời phù hợp, nói sao cho có lợi với hoàn cảnh.

Chúng tôi có những thỏa thuận ngầm: chuyện không vui, chuyện đáng lo tuyệt đối không nói trong giờ cơm, càng không nói khi vào phòng ngủ. Vợ tôi dần dần cũng bỏ hẳn tật nói “vớ vẩn” trên giường, nhưng phải mất nhiều năm. 

Lê Phi

Chuyện ấy không có cũng thường thôi mà!

Chuyện ấy không có cũng thường thôi mà!

Đã ba tháng rồi tôi không quan hệ với vợ. Mà hình như còn lâu hơn thế thì phải, tôi chỉ có thể ước chừng.

Theo www.phunuonline.com.vn

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Bạn gái kém 14 tuổi của anh trai khiến tôi và mẹ ngán ngẩm

Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !