Lời khai ban đầu của người nhận là tài xế hất người lên mái nhà

Lái xe khai trong xe có bạn là Hoàng Tuấn Lập (46 tuổi) và một người khoảng 40 tuổi vẫy xin đi nhờ tại thị xã Sơn Tây. Ông Trí không biết danh tính của người này.

Chiều ngày 29/5, Trung tá Nguyễn Văn Thủy – đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của Công an huyện Phúc Thọ (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, đồng thời thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Trí (54 tuổi, ở tổ 2 khu tập thể Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông kinh hoàng kể trên, trung tá Thủy cho hay, hiện Công an huyện Phúc Thọ đã gửi các mẫu máu còn lại trên chiếc xe ô tô tới Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để giám định, làm rõ đâu là người điều khiển chiếc xe gây ra vụ tai nạn. Và kết quả sẽ có trong một vài ngày tới.

Lời khai ban đầu của người nhận là tài xế hất người lên mái nhà - ảnh 1
Lái xe Nguyễn Mạnh Trí đang bị thương sau khi lái xe đâm chết người

Cùng trong chiều 29/5, tại trụ sở công an huyện Phúc Thọ, công an đã có buổi làm việc lấy lời khai với người nhận đã lái chiếc xe gây tai nạn làm 3 người tử vong.

Ông Trí khai rằng, khoảng 15h ngày 26/5, ông lái xe hướng từ thị xã Sơn Tây về Hà Nội với tốc độ nhanh. Đến cụm 9 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, ôtô lấn làn tông vào xe Dream chạy ngược chiều do anh Trần Trung Kiên cầm lái chở chị gái Trần Thị Vở (35 tuổi) và bé Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, con chị Vở).

Mẹ con chị Vở văng lên nắp capô. Xe ô tô húc gãy cột đèn rồi tiếp tục lao đi và hất chị Vở bắn lên mái tôn cao 3 mét của một ngôi nhà gần đó. Ba nạn nhân bị xe hất văng 3 nơi. Vụ tai nạn khiến chiếc ôtô lật ngược, hư hỏng nặng phần đầu, kính phía trước vỡ.

Lái xe cũng khai trong xe có bạn là Hoàng Tuấn Lập (46 tuổi) và một người khoảng 40 tuổi vẫy xin đi nhờ tại thị xã Sơn Tây. Ông Trí không biết danh tính của người này.

Sau tai nạn, 3 người bò ra khỏi ôtô, bắt taxi về Bệnh viện Thăng Long cấp cứu do cùng bị thương. Đến gần bệnh viện, người đàn ông xin đi nhờ đã xuống xe. Đêm cùng ngày, công an đã đến nơi ông Trí và Lập điều trị để xác định nồng độ cồn trong người họ. Kết quả, hai người này không uống rượu trước khi tai nạn xảy ra.

Hiện tại, trong khi chờ kết quả giám định từ Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), phía công an huyện Phúc Thọ tiếp tục xác minh danh tính của người đã đi nhờ chiếc xe gây tai nạn sau đó biến mất.

Lê Tú

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !