Lời kể của 3 học sinh trong vụ sập mảng trần lớn trong lớp học

"Bọn em vừa đùa nhau là cẩn thận không tường rơi vào đầu xong thì xảy ra việc trên" - một trong ba học sinh bị tường rơi vào đầu kể lại.

Góc phòng học nơi xảy ra vụ việc.

Sau sự cố xảy ra vào khoảng 11h ngày 20/3, cả ba học sinh là Vũ Tuấn Hưng, Lê Minh Ánh và Nguyễn Thuý Quỳnh (cùng học lớp 12A12 trường PTTH Trần Nhân Tông) đã được cô giáo chủ nhiệm đưa đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Hiện, sức khoẻ và tâm lý của cả 3 em đã ổn định.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, em Lê Minh Ánh cho biết: "Sự việc xảy ra vào tiết 5, khi cả lớp vừa đứng dậy chào giáo viên thì mảng tường trên trần rơi xuống, lúc đó em bị rơi trúng đầu". Minh Ánh cho biết thêm, sau khi bị mảng tường rơi trúng đầu, em đã đã bị nôn ngay tại lớp.

Ba em học sinh đang chờ kết quả tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Còn em Nguyễn Thuý Quỳnh kể lại: "Sau khi nghe tiếng động lớn do mảng tường trên trần nhà rơi xuống, em nghe thấy nhiều bạn hét lớn, có bạn sợ quá còn khóc. Bản thân em cũng bị một mảng rơi trúng đầu". Quỳnh vừa kể vừa chỉ tay lên trên phía sau đầu, Quỳnh không bị chảy máu nhưng trên đầu vẫn đang bị sưng. Hiện, Quỳnh đã được đưa đi chiếu chụp và đang chờ kết quả. Em Vũ Tuấn Hưng may mắn hơn khi chỉ bị tường rơi trúng vai, hiện tại vai của Hưng đã bớt đau nhưng cử động vẫn hơi khó.

Cả ba em học sinh trên đều cho biết, khoảng tháng 10/2017, phòng học này đã bị rơi một mảng tường ở góc bàn giáo viên, còn vụ việc lần này là bị rơi ở cuối lớp. Hưng chia sẻ thêm, các bạn trong lớp học chỉ nhìn thấy các vết rạn nhỏ chứ không thấy có dấu hiệu nào sắp bị rơi, sập.

Chị Ngô Kim Tuyến (mẹ của em Lê Minh Ánh) lo lắng: "Đến giờ tôi vẫn thấy run sau khi nghe tin. Rất may là cháu nhà tôi không sao nhưng hiện giờ tôi rất lo lắng cho sự an toàn của các cháu khác". Chị Tuyến cho biết thêm, trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, nhà trường đã thông báo sơ bộ kế hoạch di dời nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy triển khai gì.

Trước đó, mảng tường trên trần tại phòng học tầng 3 trường PTTH Trần Nhân Tông đã bất rơi xuống khiến 3 em học sinh trên kia bị thương. Ban Giám hiệu nhà trường đã ngay lập tức đưa các em đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Lớp học cũng đã được thu dọn và tạm dừng sử dụng.

Hoàng Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !