Lội dòng vào tứ kết, Pháp vẫn ưa thích "trò chơi mạo hiểm"
![]() |
Griezmann toả sáng đưa Pháp vào tứ kết Euro 2016. |
Một lần nữa đội tuyển Pháp lại khiến khán giả đội nhà như ngồi trên đống lửa. Bước vào trận đấu, ngay ở phút thứ 2, chủ nhà Pháp đã gặp bất lợi khi bị thổi phạt 11m sau tình huống tiền vệ Paul Pogba đốn ngã Shane Long trong vòng 16m50. Trên chấm phạt đền, Brady đã dễ dàng tạo ra cơn địa chấn khi mở tỷ số đưa CH Ireland vượt lên dẫn trước.
Sau bàn thua đó, Pháp đẩy cao đội hình gia tăng sức ép lên phần sân của đối phương nhưng các chân sút đắt giá của Pháp như Payet, Griezmann, Giroud hay Pogba đều không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Randolph. Trong khi đó, với lối phòng thủ chặt chẽ, CH Ireland đã bảo vệ thành công tỷ số đó đến hết hiệp 1. Đây cũng là khoảng thời gian mà người hâm mộ Pháp như ngồi trên đống lửa.
Sang đến hiệp 2, HLV Didier Deschamps đã có sự thay đổi người khi tung Coman vào sân thay Kante. Chính sự điều chỉnh nhân sự này đã giúp Pháp thi đấu khởi sắc hơn và bàn thắng đến với họ liên tiếp chỉ vòng có 3 phút. Cầu thủ đã giúp Pháp ngược dòng trên sân Stade de Lyon là tiền đạo Griezmann. Trong bàn gỡ hoà, cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid đánh đầu tung lưới CH Ireland sau tình huống tạt bóng chính xác của Sagna ở phút 58. Chỉ sau đó ít phút, đến phút 61, Griezmann giúp lại có cú sút chìm đưa bóng vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Gà Trống. Đến phút thứ 66, Griezmann suýt nữa có cú hat-trick khi thoát xuống đầy tốc độ sau pha chọc khe tốt của Giroud. Nhưng Duffy đã đã không để cho Griezmann thành công và chấp nhận rời sân với chiếc thẻ đỏ vì xoạc bóng nguy hiểm.
Chơi hơn người nửa cuối hiệp 2 nhưng Pháp vẫn không ghi thêm được bàn thắng nào và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1. Vẫn như các trận đấu trước đó, Pháp vẫn có kết quả như ý nhưng cái cách mà họ đạt được mục đích khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.