Loạt trận muộn vòng 8 V-League: TP.HCM "đòi" lại ngôi đầu!
![]() |
Hà Nội FC đã phải chia điểm với B.Bình Dương trên sân Gò Đậu. |
Ở loạt trận sớm vòng 8 diễn ra vào chiều qua (5/5), ĐKVĐ Hà Nội FC đã không thể có điểm trước B.Bình Dương trong một trận đấu hết sức kịch tính và hấp dẫn. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng việc phải chơi trên sân khách Gò Đậu cùng điều kiện thời tiết khó chịu hơn nhiều so với Hà Nội, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã không thể có được một thế trận đấu tốt như mong đợi.
Họ vẫn nhập cuộc quyết tâm và mạnh mẽ hơn, thế nhưng B.Bình Dương đã cho thấy mình khó chịu như thế nào khi áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và phản công sắc sảo. Điều này đã khiến Hà Nội sớm bộc lộ sai sót và đội chủ sân Gò Đậu đã lập tức tận dụng thành công bằng bàn thắng rất nhanh của Wander Luiz. Không dừng lại ở đó, mặc dù sớm chịu tổn thất với chấn thương của Thiện Đức, thế nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn vẫn chơi tốt, phát huy được hết các điểm mạnh của mình và nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 19.
Sớm thủng lưới 2 bàn, Hà Nội FC không hề nao núng. Dàn sao chất lượng của họ chơi mỗi lúc một tốt hơn và có được bàn gỡ ở phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên với pha lập công của Oseni. Có khá nhiều cơ hội được tạo ra cho đội bóng thủ đô ở hiệp 2 này, thế nhưng phải đợi đến những phút bù giờ cuối cùng, khi mà trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với chiến thắng 2-1 cho B.Bình Dương thì bàn gỡ hòa mới đến. Trung vệ có duyên ghi bàn là Thành Chung đã lập đại công cho đội bóng thủ đô chỉ 10 phút sau khi có mặt trên sân. 2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này và với 1 điểm có được, Hà Nội FC tiếp tục tạm dẫn đầu BXH.
Tuy nhiên họ hiện chỉ hơn đội xếp thứ hai là TP.HCM có đúng 2 điểm và phải tới chiều nay, đại diện của Sài thành mới thi đấu trận thứ 8 của mình. Việc phải đến làm khách trên sân của S.Khánh Hòa có thể xem là cơ hội tốt để đội bóng của HLV Chung Hae-seong có thêm được 3 điểm bởi đội bóng phố biển đã sa sút đi nhiều so với những mùa giải gần đây. Sau 7 vòng đấu, đội bóng chủ sân 19/8 mới chỉ có được đúng 1 trận thắng, thua đến 4 trận và chỉ có 5 điểm, hiện đứng áp chót trên BXH.
Trước một đối thủ đang khủng hoảng về tinh thần như thế, TP.HCM dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội để tìm kiếm 3 điểm. Dù mới thua Hà Nội FC và mất vị trí đầu bảng nhưng rõ ràng đoàn quân của HLV Chung Hae-seong vẫn là một đội mạnh và họ luôn thể hiện được hết những điểm nổi bật của mình như sự chặt chẽ, lối chơi bài bản và khả năng phản công tuyệt vời. Ở trận đấu này, sức mạnh của họ thậm chí còn tăng hơn nữa với sự trở lại của tiền vệ tấn công xuất sắc Phi Sơn.Thêm phong độ rất tốt của chân sút Joel, TP.HCM đã sẵn sàn cho một chiến thắng để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội FC.
Cũng ở loạt trận sớm diễn ra chiều qua, sau hàng loạt trận thua liên tiếp, SHB Đà Nẵng cuối cùng cũng đã có được chiến thắng khi hạ gục Than QN trên sân nhà Hòa Xuân nhờ bàn thắng duy nhất của nhạc trưởng Hoàng Minh Tâm. Trong khi Viettel để SLNA cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà thì Sài Gòn FC cũng gây ấn tượng với chiến thắng 1-0 trước đội bóng khó chịu Hải Phòng FC.
Trong khi đó tại Pleiu, HAGL đã thể hiện phong độ tốt trong cuộc tiếp đón Nam Định. Hai bàn thắng của Walsh và Minh Vương giúp đội bóng phố núi có chiến thắng đầu tay dưới thời tân HLV Lee Tae-Hoon đồng thời tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên BXH sau 8 vòng đấu.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU SỚM
HAGL 2-0 Nam Định
B.Bình Dương 2-2 Hà Nội FC
SHB Đà Nẵng 1-0 Than QN
Sài Gòn FC 1-0 Hải Phòng FC
Viettel 0-0 SLNA
LỊCH THI ĐẤU HAI TRẬN MUỘN
17h00 ngày 6/5 Thanh Hóa FC vs Quảng Nam FC
17h00 ngày 6/5 S.Khánh Hòa vs TP HCM
Bảng xếp hạng hiện tại:
![]() |