Lo ngại thảm họa hạt nhân, người Hàn Quốc đổ ra đường
![]() |
Người dân Hàn Quốc biểu tình trước nhà máy Yeonggwang. |
Hình ảnh của truyền thông cho thấy, người biểu tình thậm chí đốt hình nộm tượng trưng cho cơ quan quản lý hạt nhân quốc gia KHNP và giơ cao biểu ngữ có nội dung: “Chúng tôi bất an”. Họ đang kêu gọi một đợt đánh giá an toàn tổng thể với các nhà máy. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động và nhân viên an ninh được cử đến giám sát vụ biểu tình nhưng không có báo cáo về tình trạng bạo lực.
Tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đóng 2 lò phản ứng của nhà máy Yeonggwang để thay thế hàng ngàn bộ phận “không mang tính cốt lõi” bị phát hiện có chất lượng giả mạo. Việc đóng cửa khiến chính quyền địa phương tiến hành thanh tra các thiết bị ở tất cả 23 lò phản ứng trên toàn quốc, vốn cung cấp 35% lượng điện cho Hàn Quốc.
Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân cũng kéo dài việc đóng cửa lò phản ứng thứ 3 của Yeonggwang, sau khi các vết nứt nhỏ được tìm thấy trong quá trình bảo trì các ống điều khiển. Mặc dù các quan chức KHNP khẳng định không có bất kỳ mối đe dọa nào về việc rò rỉ phóng xạ, nhưng vụ việc vừa rồi vẫn làm người dân Hàn Quốc cảm thấy lo ngại sau khi chứng kiến thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản năm ngoái.
Bất chấp vụ khủng hoảng Fukushima của Nhật Bản, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định họ sẽ duy trì các nhà máy điện hạt nhân và dự kiến xây thêm 16 lò phản ứng đến năm 2030.
Hồi tháng 5, 5 kỹ sư cấp cao bị buộc tội vì cố gắng che giấu một sự cố ẩn chứa nhiều nguy cơ tại nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất Hàn Quốc. Tại đây ngày 9/2, lò phản ứng Gori-1 được xây từ năm 1978 phía nam thành phố Busan, mất điện trong thời gian ngắn và máy phát điện khẩn cấp cũng không chạy.
Bình An