Kỳ lạ, người Hà Nội đội thùng carton, che mặt đi xin đỏ đầu năm

Không như cảnh tượng tranh cướp lộc tại các lễ hội khác, người làng An Định (Yên Nghĩa-Hà Đông) lại có một lễ hội xin đỏ thấm đượm tình làng nghĩa xóm nhân dịp đầu năm mới.

Hàng năm cứ vào ngày 11/1 (Âm lịch)đầu năm, làng An Định, Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội) lại tổ chức lễ hội với tục xin lửa cầu may đầu năm.

Tục xin lửa diễn ra vào đêm 11 tháng Giêng. Theo đó, trong ngày cuối, các cụ cao niên trong làng sẽ mang tất cả đồ vàng mã được người dân và khách thập phương cúng tế ra giữa sân đình để hóa, còn hương được phát cho người làng làm vật xin lửa mang về ban thờ gia đình.

Theo quan niệm của người làng An Định, nếu xin được lửa từ đình làng về nhà hay còn gọi là "lấy đỏ" thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn.

Đúng 21h, sau khi làm lễ xong, lửa được đưa từ trong đình ra ngoài sân để chia đỏ cho mọi người cùng lấy về nhà. Lúc này người dân đã vây kín sân đình, sẵn sàng chờ hiệu lệnh của cụ Từ để châm lửa.

Chị Lê Thị Lý (Mỹ Đức, Hà Nội) lần đầu được chứng kiến một lễ hội độc đáo như vậy. Chị Lý cho biết, năm nay chị về làm dâu làng An Định nên chị cùng gia đình đi ra đình để "xin đỏ" với mong muốn cầu một năm mới cả gia đình được mạnh khỏe, làm ăn phát đạt.

Dân làng quan niệm ai mang lửa về nhà mình nhanh nhất sẽ được nhiều may mắn, đỏ nhiều. Tục này thể hiện ước vọng dân làng muốn xin lộc nhà Thánh về để cho gia đình mình có sức khỏe, làm ăn tốt, gia đình vui vẻ, hòa thuận.

Nét khác biệt của 'lấy đỏ' là ai cũng muốn xin lộc nhưng không hề xảy ra chuyện tranh giành như ở nhiều lễ hội khác.Mọi người thườngvun lửa cho nhau, người ở trong sẽ đưa lửa cho người ở ngoài để thể hiện tình làng nghĩa xóm.

Anh Định là một trong những người đầu tiên lấy được đỏ mang về. Anh cho biết, tục lệ này là một nét đẹp đầu năm mới, điểm khác biệt lớn nhất ở đây là mọi người cùng chía sẻ với nhau chứ không hề tranh cướp lộc.

Nhiều em nhỏ cũng tự mình đi xin đỏ về cho gia đình.

Xin lửa xong ai cũng vội vã mang về nhà để lấy may mắn cho cả năm.

Do lửa hóa vàng cháy càng lúc càng lớn, nhiệt tỏa ra lớn, nên ai cũng cố gắng để xin được lộc đỏ mang về nhà. Có người phải đội thùng cartone lên đầu để tránh cái nóng rực của lửa.

Nhiều người quay vòng đến hai hoặc ba lần để xin đỏ. Họ cho rằng lấy được càng nhiều thì trong năm sẽ càng may mắn, lộc đầy nhà.

Ông Nguyễn Văn Vịnh (80 tuổi), một người dân ở làng, dù tuổi đã cao nhưng năm nay ông vẫn tự mình đi lấy đỏ về cho gia đình. "Hàng năm, các con tôi vẫn đi xin đỏ về nhưng năm nay các con bận đi có việc riêng nên tôi với cháu đi ra đình vừa vui lại vừa tiện lấy đỏ về. Cũng may nhà ở ngay gần sân đình nên vẫn kịp mang đỏ về nhà".

Ông Nguyễn Văn Phú (69 tuổi), sinh ra và lớn lên ở làng cho biết: "Hóa vàng là lộc của Thánh nên dân làng ra xin lửa là xin lộc của Thánh về để mang lại thịnh vượng bình yên cho nhà mình".

Bạn Lê Thị Hằng (22 tuổi) là một trong những người cuối cùng đưa được "đỏ" về nhà cho gia đình trong dịp đầu năm mới.


Huy Phạm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !