Khi Mourinho không còn đặc biệt
Khi Mourinho không còn đặc biệt
Một Mourinho rất…người
Cuộc thư hùng giữa Real và Bayern diễn ra trên sân Bernabeu kịch tính và nghẹt thở tới tận giây cuối cùng, mang lại cho người hâm mộ vô vàn hình ảnh đáng nhớ. Tuy nhiên, nếu phải chọn ra hình ảnh gọi là đặc biệt nhất, người viết sẽ chọn hình ảnh Mourinho quỳ trên sân sau cú đá phạt hỏng của Kaka, khẽ ngước ánh mắt lên trời.
![]() |
Phút hiếm hoi Mourinho không còn ngạo mạn |
Sau tuyên bố bất hủ “Chúa, sau Chúa, là Tôi”, Mourinho luôn khoác cho mình tấm mặt lạ lạnh lùng kiêu ngạo với tất cả mọi người, từ ông chủ, cầu thủ, các đối thủ cho tới CĐV hay giới truyền thông. Tuy nhiên, sau khi Kaka đá hỏng quả penalty thứ hai, Mourinho đã vứt bỏ tấm mặt nạ ấy để trở lại nguyên hình là một con người đầy xúc cảm. Nếu tinh mắt người hâm mộ sẽ thấy giây phút Mourinho quỳ xuống mặt cỏ, khẽ hướng ánh mắt lên trời như đang cầu tới Chúa. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta được thấy một Mourinho bất lực, phải cầu khẩn tới đấng tối cao.
Đáng tiếc, lời khẩn cầu của Mourinho đã không linh nghiệm hay nói đúng hơn là Chúa đã không cứu Mourinho, Real đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay với giấc mơ được chơi trận chung kết Champions League. Ngay khi Bayern vỡ òa trong chiến thắng, Mourinho bước rất nhanh vào đường hầm để tiến về phòng họp báo. Tại đây, Mourinho cũng không đeo lại tấm mặt lạ lạnh lùng, kiêu ngạo.
“Thua trên chấm 11 quả thực rất đau, chúng tôi đã cố rất nhiều để tiến được tới đây. Giờ tôi và các cầu thủ nên về nhà, ôm hôn vợ con và hướng ánh mắt về tương lai”, Mourinho chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu.
Kể từ khi bắt đầu nổi danh, Mourinho chưa bao giờ nhắc tới từ “đau” khi nói về thất bại của đội bóng mà ông dẫn dắt, nhưng trong cuộc thư hùng trên sân Bernabeu thì khác. Mourinho đã thể hiện một cảm xúc rất thật của con người sau thất bại.
Nát tan một kế hoạch báo thù
Dù đang bị Bayern dẫn bàn (thua 1-2 trong trận bán kết lượt đi trên sân Allianz Arena), Mourinho vẫn bí mật hiến kế hạ Barca cho các học trò cũ ở Chelsea. Thậm chí vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn nói câu đầy ẩn ý: “Hẹn các cậu ở chung kết”. Mourinho tử tế với Chelsea vậy sao? Xin thưa không hề. Ông thầy người Bồ muốn đụng Chelsea ở chung kết chẳng qua chỉ vì muốn dạy cho tỷ phú Abramovich một bài học.
![]() |
Kế hoạch trả thù của Mourinho đã tan vỡ |
Sau khi Chelsea sa thải Villas-Boas, giới truyền thông tung tin tỷ phú Abramovich sẵn sàng chi đậm để đưa Mourinho trở lại Stamford Bridge. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn. Một thành viên trong ban lãnh đạo The Blues đã khẳng định như đinh đóng cột: “Chắc chắn không có chuyện Abramovich đưa Mourinho trở lại Stamford Bridge. Tính cách người Nga là thế, không bao giờ thừa nhận mình sai, quay trở lại với “đồ cũ”. Với Abramovich, dùng lại Mourinho không khác gì thừa nhận mình đã mắc một sai lầm nghiêm trọng”.
Tuyên bố trên đã khiến mối hận của Mourinho lên cao, sau đó chưa đầy một ngày ông đăng đàn khẳng định: “Sẽ ở lại Real”. Mourinho hận Abramovich bởi ông đã góp công biến Chelsea thành một đế chế hùng mạnh (hai lần vô địch Premier League), nhưng chỉ vì chưa thể đăng quang tại Champions League mà bị đá ra đường không thương tiếc.
Mourinho hiểu khát khao đăng quang Champions League của Abramovich lớn đến dường nào và ông đã có một kế hoạch tuyệt vời để trả thù: đánh bại Chelsea của tỷ phú người Nga trong trận chung kết. Đáng tiếc, kế hoạch của vị chiến lược gia người Bồ đã không thành khi Real không thể vượt qua Bayern tại bán kết.
Quả là người tính không bằng trời tính!
Lâm thỏa