Khỉ ăn trộm máy ảnh và tự chụp hình
Khỉ ăn trộm máy ảnh và tự chụp hình
Chú khỉ đã cướp máy ảnh của nhiếp ảnh gia David Slater và tự chụp hình mình. Ảnh: The Telegraph |
Onenews - Chú khỉ này đã ngồi xem xét chiếc máy ảnh một lúc và sau đó đã rất phấn khích khi nhìn thấy hình ảnh của mình hiện lên trong ống kính.
Và không lâu sau đó một chú khỉ có mào màu đen đã cướp chiếc máy ảnh của nhiếp ảnh gia David Slater và bắt đầu chụp ảnh khiến cho anh này chỉ biết ú ớ đứng nhìn.
David đến từ Coleford, Gloucestershire, Anh. Chuyện xảy ra khi anh đang trên đường đến vườn quốc gia trên đảo Sulawesi, miền bắc của Indonesia.
David cho biết: "một trong số chúng chắc chắn đã vô tình làm rơi chiếc máy ảnh và vô tình làm cho đèn flash nháy lên và khiến cho tất cả những con khác hoảng loạn vì tôi thấy tiếng chúng có vẻ như hơi tức giận.
"Đầu tiên chúng nhăn nhó và nhe răng nhốn nháo lên vì có thể đó là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy hình ảnh của mình.
"Chúng rất láu cá, nhảy lung tung quanh máy của tôi và trông cứ như là chúng đang làm dáng khi một chú khỉ nhấn nút chụp.
"Âm thanh đã gây sự chú ý của chú khỉ đó và chú ta liên tiếp bấm nút. Đầu tiên, việc đó làm tất cả những con khác sợ và tránh ra xa nhưng sau đó chúng lại chạy lại. Thật là tuyệt vời khi ngồi quan sát.
"Chú khỉ chắc chắn đã chụp được vài trăm cái ảnh trước khi tôi lấy lại được máy. Nhưng không có nhiều tấm chụp nét cho lắm. Chắc chắn là chú ta vẫn chưa biết cách chụp rồi.
"Giá mà tôi ở lại lâu hơn thì chắc là chú ta đã chụp được trọn bộ ảnh về gia đình chú rồi ấy chứ."
Loài khỉ đen Macao một trong những loài động vật quý hiếm và đang có nguy cơ bị tuyệt chủng rất cao. Chúng nằm trong một chương trình nghiên cứu, gần như là cơ sở khoa học của các nhà nghiên cứu người Hà Lan.
Giống khỉ Macao là một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao. Ảnh: the Telegraph |
David nói rằng anh đã đi cùng với những hướng dẫn người địa phương vì đã được nghe nói về giống khỉ này và muốn chụp hình của chúng.
"Tôi đã đi cùng chúng gần 3 ngày liền. Chúng đã kết bạn với chúng tôi và không hề lấn lướt hay phản kháng gì mà chỉ thấy thấy tò mò và thích thú những vật dụng tôi mang theo.
"Loài này không nổi tiếng thông minh như loài tinh tinh mà chỉ tò mò thôi.
"Mặc dù trước đây, có thể chúng chưa bao giờ tiếp xúc với người nhưng chúng không hề tỏ ra sợ hãi hay bị đe dọa với sự có mặt của chúng tôi. Đấy là lý do tại sao tôi có thể đi cùng chúng suốt ngày như vậy."
Hoa Tạ
Theo The Telegraph