Khám phá nhà tù hạng sang dành cho tù nhân 'nổi tiếng' của TQ
Khám phá nhà tù hạng sang dành cho tù nhân 'nổi tiếng' của TQ
>Bà Cốc Khai Lai có thể thoát án tử hình?
>Cư dân mạng Trung Quốc bức xúc kết quả vụ Cốc Khai Lai
>Bạc Hy Lai không liên quan vào vụ án Vương Lập Quân?
Nơi giam giữ những chính trị gia nổi tiếng
Nằm trong một ngọn đồi cách phía bắc của Bắc Kinh khoảng một giờ chạy xe, nhà tù Qincheng là nơi đã giam giữ nhiều tội phạm chính trị trong một nửa thế kỉ qua như: các đối thủ bị thanh trừng của Đảng Cộng sản, các chính trị gia tham nhũng, biên tập viên các tờ báo chỉ trích chính phủ, các nhà lãnh đạo của phong trào dân chủ quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Giang Thanh, vợ góa khát khao quyền lực của Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Dai Qing, một nhà báo và là con gái nuôi của một vị tướng cách mạng đã bị giam giữ khoảng 6 tháng tại nhà tù Qincheng sau khi tham gia vào phong trào Thiên An Môn 1989 cho biết: "Nhà tù này nổi tiếng vì nó giam giữ những tù nhân chính trị nổi tiếng nhất của Trung Quốc”. Trong một bài luận được viết vào cuối những năm 1990, Dai cho biết, khi cánh cửa bọc kim loại của căn phòng giam được mở ra, cô đã rất ngạc nhiên. Phòng giam khá rộng, khoảng chừng 20 m2. Căn phòng được sơn mới và có một phòng tắm riêng biệt, giường gỗ được trải đệm, ga và chăn gối mới.
![]() |
Lối vào nhà tù Qincheng. Ảnh: AP |
Được xây dựng để thế hiện ‘ánh sáng của chế độ mới’.
Được xây dựng với sự giúp đỡ của Liên Xô, Qincheng mở cửa từ năm 1960 để thay thế một nhà tù đổ nát chuyên giam giữ tù nhân chính trị và chỉ huy quân sự của chính phủ Quốc Dân Đảng khi bị những người cộng sản lật đổ trong cuộc nội chiến diễn ra từ năm 1945 đến 1949.
Để thể hiện ‘ánh sáng của chế độ mới’, Qincheng được thiết kế với các tiện nghi như nhà vệ sinh xả nước, phòng khám y tế và các cơ sở thể dục thể thao, xa lạ với hầu hết người dân Trung Quốc tại thời điểm đó.
Tuy nhiên, điều kiện bên trong bốn tòa nhà bằng gạch 3 tầng hình chữ U này lại khác nhau. Tòa nhà khu 204 được cho là tốt nhất với thảm trải nền, giường sofa và nước nóng. Tù nhân của khu 204 thường được phục vụ ăn uống như các bộ trưởng nội các.
![]() |
Bà Cốc Khai Lai, vợ của chính trị gia bị lật đổ Bạc Hy Lai có thể sẽ thụ án tại nhà tù Qincheng. Ảnh: Internet |
Khi Chủ tịch Mao Trạch Đông phát động làn sóng thanh trừng trong cuộc Cách mạng Văn hóa vào cuối những năm 1960, Qincheng đã bị quá tải. Nhà tù được mở rộng để có đủ sức chứa các tù nhân và các điều kiện càng không đồng đều hơn. Tình trạng tra tấn trở nên phổ biến.
Wu Faxian, một tướng không quân bị thanh lọc vì âm mưu đảo chính đã bị giam giữ trong phòng giam chỉ khoảng 3 m2. Ông cho biết trong hồi kí: “ Không có bàn hay ghế. Quần áo, đồ dùng và đồ ăn để trên sàn nhà và bọ thì bâu đầy lên thức ăn”. Mỗi tháng được cắt tóc và cạo dâu một lần và dùng chung kéo cắt móng tay cùn cùng với nhiều tù nhân khác. Chế độ ăn khắc nghiệt khiến ông bị suy dinh dưỡng.
Quicheng - nhà tù dành cho giới thượng lưu
Nhưng sau đó, vào giữa thập niên 90 Qincheng đã được tu sửa lại để phục vụ cho mục đích giam giữ kiểu tù nhân mới: các quan chức cao cấp, những người đã quen với cuộc sống phung phí, xa hoa và bị thanh trừ vì hối lộ. Ông Bao Tong, một cựu quan chức cấp cao, người đã bị giam 7 năm trong nhà tù Qincheng vì đã phản đối cuộc đàn áp các cuộc biểu tình Thiên An Môn cho biết, năm 1996, khi ông Bao quay trở lại nhà tù Qincheng sau thời gian điều trị tại một bệnh viện thuộc nhà tù, căn phòng giam của ông đã rộng hơn và tiện nghi hơn rất nhiều với một ghế sofa, giường tấm ván với chăn đệm mới. Ông cho biết, căn phòng thực sự rất đẹp như phòng cuới vậy và ông cảm thấy thật sự rất kinh ngạc vì nó khác hẳn so với trước đó.
Một trong số những tù nhân trong những năm gần đây của Qincheng là Trần Hi Đồng, bí thư đảng của Bắc Kinh, và Trần Lương Vũ, bí thư đảng Thượng Hải. Hai người này bị thanh trừng trong vụ bê bối tham ô.
Theo cuốn sách gần đây của Yao Jianfu, một học giả về hưu đã từng phỏng vấn Trần Hi Đồng cho biết Trần Hi Đồng đã tuyệt thực để phản đối chế độ ăn. Yao cho biết Trần Hi Đồng còn được cấp một đài phát thanh để nghe VOA và để theo kịp với thế giới bên ngoài.
Trần Lương Vũ, bị lật đổ năm 2006, vẫn giữ một thói quen hàng ngày trong tù là tập Thái Cực Quyền cùng với việc đọc sách báo, xem truyền hình. Theo các phương tiện truyền thông Hồng Kông, ông này còn mặc đồ Tây ở trong tù.
Tầng lớp thượng lưu ở Trung Quốc vẫn có đặc quyền ngay cả khi ở trong tù với đồ ăn, giường chiếu và phòng giam đẹp hơn. Điều kiện tốt hơn ở nhà tù Qincheng đã thể hiện được cái cách mà giới thượng lưu Trung Quốc tự chăm sóc mình như thế nào ngay cả khi ở trong tù. Có nhiều quan chức cấp cao đang bị trừng trị về tội tham nhũng đến nỗi mà gần đây Trung Quốc đã mở thêm một nhà tù mô hình mới, Diêm Thành, dành cho tầng lớp thượng lưu. Theo các phương tiện truyền thông, các phòng giam chẳng khác gì phòng khách sạn, với tường kính ngăn giữa phòng ngủ và phòng tắm, ban công để tập thể dục và phơi quần áo.
Phạm Khánh

