Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ thi Đại học 2013, nhiều thí sinh cùng người nhà bất chấp nắng nóng đổ ra các bến để bắt xe khách về quê. Nhiều thí sinh tỏ ra khá mệt mỏi nằm vạ vật tại các bến xe.
“Về quê vì hết tiền rồi”
Khi thấy con vừa bước ra khỏi điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1) của Trường Đại học Luật TP.HCM, cô Trần Thị Đào hỏi con có làm được bài không rồi hai mẹ con vội vã xách vali đồ để ra bến xe Miền Tây về Đồng Tháp.
“Cháu nó thi cả 2 khối A và D của Trường Đại học Luật nên phải lên từ hôm mùng 1. Đến nay cũng được 10 ngày rồi, chỉ tính riêng tiền thuê trọ đã hết 3 triệu rồi, giờ đã cạn túi nên phải về quê thôi. Với lại nhớ 2 bố con nó ở nhà quá”, cô Đào vừa nói vừa vẫy tay gọi một chiếc xe ôm.
Cũng trong tình cảnh tương tự, bác Hà Thanh Tuyền quê ở Nha Trang chia sẻ, trên TP.HCM không có người thân nên 2 bố con phải thuê trọ ở Q. Bình Thạnh, cách khá xa điểm thi. Nhưng do tiền thuê trọ quá đắt, lên đến 400.000 đồng/ngày nên chỉ có 4 ngày ở đây, túi tiền cũng “cạn” dần nên hai bố con cũng tranh thủ bắt xe về quê trong chiều nay.
Có quê gần hơn, bác Trần Công Ẩn đến từ Long An mang sẵn theo xe máy cùng vali đồ, chỉ chờ con thi xong là chở về quê luôn. “Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, mẹ nó ở nhà cũng đỡ khổ hơn. Về nhanh không đến chiều mưa là không về được đâu con”, bác Ẩn vừa nói vừa an ủi con.
Bến xe chật cứng sĩ tử
Theo ghi nhận của PV, tại bến xe Miền Tây từ 11h30 trưa chật cứng thí sinh và phụ huynh đứng chen chúc nhau để bắt xe về quê. Tại các quầy vé về Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… đông kín người. Song lượng xe vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà.
Trong khi đó, ở bến xe Miền Đông lại lâm vào tình trạng thiếu xe thừa khách. Đến thời điểm 13h mọi ghế ngồi trong bến chờ xe đã kín hết chỗ ngồi, nhiều sĩ tử phải đứng núp dưới mái hiên hoặc đứng giữa trời nắng nóng để chờ cha mẹ vào mua vé.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bắt được xe về ngay mà phải chờ mấy tiếng đồng hồ cũng không có xe về. Bà Nguyễn Thanh Huyền, quê Bình Phước cho biết: “Ra bến xe từ lúc gần 12h mà đến giờ vẫn chưa bắt được xe, sốt ruột quá. Vừa đói vừa mệt nên hai mẹ con tranh thủ ăn tạm quán vỉa hè chống đói”.
Trong khi đó, tại ga Sài Gòn, lượng sĩ tử đổ về đây không nhiều. Trần Văn Linh, một sinh viên tình nguyện tại đây chia sẻ, đã có nhiều phụ huynh đặt vé tàu về quê vào sáng ngay mai nên dự kiến ngày 11/7, sĩ tử mới nườm nượp về quê nhiều hơn. Bởi, nhiều thí sinh còn tranh thủ đợt thi xong ở lại chơi nhà người quen và thăm thú thành phố. Còn những trường hợp về sớm là do họ không có người quen và phải thuê trọ.
Không chỉ tại các bến xe mà ngay các quốc lộ cũng có nhiều phụ huynh đứng ngay ở ngoài đường để bắt xe. Trong đó, đông nhất phải kể đến đoạn đường gần Suối Tiên, hướng về Đồng Nai, ngã tư Thủ Đức, QL13, QL1A…
Tại Hà Nội, có mặt tại bến xe Giáp Bát, dòng người nhà cùng thí sinh đổ về bến mỗi lúc một đông. Một số em học sinh tỏ ra khá mệt mỏi sau kỳ thi Đại học vừa diễn ra.
Bác Nguyễn Thị Lan cùng con gái đang đợi xe về Thanh Hóa chia sẻ: “Em nó thi vào trường Đại học Luật Hà Nội, ngay sau kết thúc buổi thi là hai mẹ con bắt xe ôm ra bến để về luôn. Trời nắng nóng, biết là em nó thi xong cũng mệt. Nhưng ở lại Hà Nội cũng chẳng biết ngủ đâu nên đành cố về thôi”.
Tại bến xe Giáp Bát, thí sinh cùng người nhà đổ về quê ngày một đông
"Tay xách, nách mang" về quê đợi điểm
Nhiều thí sinh tỏ ra khá mệt mỏi sau khi hoàn thành xong kỳ thi Đại học 2013
Về quê ngay giữa trưa nắng
Nhà chờ của bến xe Giáp Bát, Hà Nội đông kín người
Các sĩ tử ra về với niềm hy vọng sẽ tụ họp lại ở thủ đô sau khoảng gần 1 tháng chờ công bố điểm
Hai cha con sĩ tử sẵn sàng rời thành phố về quê
Một bà mẹ sắp sẵn hành lí để chờ con thi xong là ra về
Đứng kín đường để bắt xe
Nhiều sĩ tử phải đội nắng ngóng xe về
Nhiều phụ huynh lựa chọn xe máy làm phương tiện di chuyển về quê
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.