Jacques Vergès - “Luật sư của quỷ” đã qua đời
![]() |
Jacques Vergès – vị luật sư người Pháp gốc Việt từng nổi tiếng với biệt danh "Luật sư của quỷ". |
Theo tờ The Independence (Anh), Jacques Vergès được coi là “một trong những luật sư giỏi nhất, thậm chí gây tranh cãi nhiều nhất, của nước Pháp". Ông tạo nên tên tuổi của mình bởi dám chấp nhận bào chữa cho những thân chủ mà các luật sư khác tránh xa vì "không thể bào chữa nổi", như những tên phát-xít, những kẻ đánh bom khủng bố, và những nhà lãnh đạo bị kết tội "độc tài"....
Một vài khách hàng "tên tuổi" của Vergès: Cựu giám đốc cơ quan mật vụ Đức Quốc xã (Gestapo) Klaus Barbie, tay súng Venezuela Carlos the Jackal, tên khủng bố người Li-băng Georges Ibrahim Abdallah, cựu Phó thủ tướng Iraq Tariq Aziz, cựu Tổng thống CH Séc Slobodan Milosevic, cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Samphan... Biệt danh "Luật sư của Quỷ" mà ông nhận là vì vậy.
Ông Vergès qua đời ngày 15/8/2013 tại Paris vì một cơn đau tim, ngay chính trong căn phòng mà cách đây hơn 2 thế kỷ, thi hào Voltaire trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30/5/1778. Khi nhận xét về ông, nhà xuất bản Pierre-Guillaume de Roux của ông đã bình luận rằng ông "giống như Voltaire, đã khơi gợi lên thứ nghệ thuật của sự chống đối tức thời và tinh thần nổi loạn".
Ông Vergès sinh ra tại Thái Lan vào năm 1925, cha là người Pháp, còn mẹ là người Việt Nam. Ông lớn lên tại hòn đảo La Reunion, một thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ Dương, nơi gia đình ông chuyển đến sau khi cha ông mất việc ở lãnh sự vì đã kết hôn với người nước ngoài – điều bị cấm đoán ở thời điểm đó.
Trong những năm 1960, ông Vergès tham gia đấu tranh giành độc lập cho Algeria vào đúng thời điểm khi các nước Pháp thuộc ở Bắc Phi vùng lên nhờ sự phản đối dữ dội bởi một phần lớn xã hội Pháp lúc bấy giờ.
Là lãnh đạo của nhóm sinh viên Cộng sản, Vergès kết bạn với Pol Pot, lãnh đạo của Khmer Đỏ - người phải chịu trách nhiệm trước tội ác diệt chủng ở Campuchia và khiến 2,2 triệu người nước này phải chết.
Vergès bắt đầu tạo khoảng cách với những người đồng hương của mình bằng cách nhận bào chữa trước tòa cho Klaus Barbie, người đứng đầu cơ quan mật vụ Đức Quốc Xã ở thành phố Lyon nước Pháp, người đã bị kết án tử hình vắng mặt đến 2 lần vì những tội ác chiến tranh.
Khi Barbie trốn khỏi nước Pháp năm 1944, các tổ chức tự do Pháp ở Paris đã diễu hành và yêu cầu được trả tự do cho Vergès. “Nếu Barbie đứng ở cuối nòng súng của tôi, tôi sẽ bắn hắn”, Vergès đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn của Reuters vào năm 2002, “Tuy nhiên, lúc đó, đơn giản chỉ là tôi đang làm công việc của một luật sư mà thôi”.
“(Nếu có thể)Tôi cũng sẽ bào chữa cho Hitler”, Vergès từng tuyên bố, “Bào chữa không có nghĩa là tha thứ. Một luật sư không phán xét, không lên án, không trả thù”.
Đối với một số người chỉ trích ông, họ cho rằng danh sách thân chủ của Vergès đã chứng tỏ “bàn tay ông cũng nhơ bẩn như những người ông bảo vệ”. Trong năm 2007, một phim tài liệu của Pháp về cuộc sống của Jacques Vergès đã đặt cho ông danh hiệu “Luật sư của quỷ”, một danh hiệu khiến ông bị mắc kẹt vào tai tiếng nhiều hơn là một sự tôn vinh.
“Ông ấy đã chết trong phòng nơi Voltaire trút hơi thở cuối cùng”, nhà xuất bản de Roux nói, “Đó là một nơi lý tưởng cho những gì đã diễn ra trong suốt cuộc đời Jacques Vergès”.