Italy vừa đá vừa sợ 'thảm họa EURO 2004'
01h45 ngày 19/6, Italy – Ireland:
Italy vừa đá vừa sợ 'thảm họa EURO 2004'
Italy không còn quyền tự quyết trong tay khi bước vào loạt trận cuối cùng bảng C. Nếu Tây Ban Nha và Croatia bắt tay nhau hòa 2-2 trở lên, đoàn quân áo thiên thanh sẽ phải xách va ly về nước sớm giống như năm 2004.
Ký ức kinh hoàng năm 2004
Trên đất Bồ Đào Nha, Italy đã hòa trước Đan Mạch và Thụy Điển trong 2 lượt đấu đầu tiên với cùng tỷ số 1-1. Theo luật của UEFA, tại các kỳ EURO, khi các đội bóng bằng điểm nhau thì chỉ số tiếp theo được xét đến là hệ số đối đầu, do vậy nếu Đan Mạch và Thụy Điển hòa nhau với tỷ số 2-2 trở lên, hai đội bóng này sẽ đá bay Italy để dắt tay nhau vào tứ kết.
Trong loạt trận cuối cùng với Bulgaria, Italy đã chơi đầy quyết tâm, cuối trận Cassano ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân áo thiên thanh. Sau bàn thắng trên, Cassano chạy khắp sân ăn mừng như đứa trẻ nhận được quà khi mẹ về chợ vì nghĩ rằng bàn thắng của mình đã giúp đội nhà có vé vào tứ kết, anh không thể ngờ rằng trong trận đấu cùng giờ, Đan Mạch và Thụy Điển đã xấu chơi, bắt tay nhau hòa với tỷ số 2-2. Được các đồng đội thông báo về sự việc, Cassano gần như ngã quỵ, ngồi khóc nức nở ngay trên sân.
![]() |
Giọt nước mắt cay đắng của Cassano 8 năm về trước
Số phận quả là trớ trêu với người Italy, 8 năm sau vết đen EURO 2004, đội quân áo thiên thanh lại rơi vào nghịch cảnh tương tự. Hòa Tây Ban Nha và Croatia cùng với tỷ số 1-1 trong hai loạt trận đầu tiên, đội tuyển Italy đã không còn quyền tự quyết trong tay. Nếu Tây Ban Nha và Croatia xấu chơi như Đan Mạch và Thụy Điển, bắt tay nhau hòa 2-2, Italy sẽ phải cay đắng nói lời chia tay với EURO 2012.
Còn sống là còn hi vọng
Biết mình có thể “chết uất ức” nhưng với người Italy, còn sống là còn hi vọng. Thầy trò HLV Cesare Prandelli hi vọng UEFA sẽ không để giải bóng đá số một châu Âu xẩy ra một vết nhơ như 8 năm trước, hi vọng Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch EURO và World Cup sẽ không “bán mình”, bôi đen vào danh dự của mình.
Tuy nhiên, trước khi chờ người khác giúp đỡ, Italy phải tự tìm cách cứu mình trước. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Cesare Prandelli là phải giành trọn 3 điểm khi đụng độ Ireland trước khi nghĩ về kết quả trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha.
![]() |
Còn hi vọng là Italy còn chiến đấu
Ireland đã chắc chắn bị loại, nhưng điều đó không có nghĩa là đội bóng này sẽ buông xuôi, để Italy mặc sức làm mưa làm gió. Trước trận đấu này, đội trưởng Robbie Keane đã lên tiếng tuyên bố cho biết anh và các đồng đội sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mình để làm quà tri ân người hâm mộ Irland và ngẩng cao đầu rời Euro 2012.
Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi Ireland đang được dẫn dắt bởi HLV Giovanni Trapattoni, một vị tướng lão luyện người Italy. Với am hiểu của mình về bóng đá Italy, vị thuyền trưởng sinh năm 1939 hẳn biết cách làm thế nào để khiến đoàn quân của Prandelli gặp khó.
Đội hình dự kiến:
Italy: Buffon, Maggio, Bonucci, Barzagli, Chiellini, De Rossi, Marchisio, Pirlo, Giaccherini, Di Natale, Cassano.
Ireland: Given, O'Shea, Dunne, St Ledger, Ward, Duff, Andrews, Whelan, McGeady, Keane, Long.
Lam Anh