Israel dùng “chiến tranh tâm lý”, dân Gaza tháo chạy
Hãng tin Reuters cho biết, lời cảnh báo được đưa ra vào ngày thứ sáu của cuộc tấn công mà các quan chức Palestine cho biết đã giết chết ít nhất 160 người. Đây là đợt giao tranh tồi tệ nhất giữa Israel và Palestines trong hai năm qua và chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
![]() |
Người dân Palestine trong đống đổ nát của cuộc chiến không ngừng nghỉ suốt 2 năm qua. |
Hiện nay, theo các ngoại trưởng phương Tây cho biết, một lệnh ngừng bắn là ưu tiên cấp bách để ngăn chặn tình hình chuyển biến xấu hơn.
Trước đó, Israel đã thả truyền đơn vào thị trấn Beit Lahiya gần biên giới phía bắc Gaza. Nội dung của một trong những truyền đơn như sau: “Những ai không tuân thủ hướng dẫn rời đi sẽ gặp nguy hiểm đe doạ đến cuộc sống của họ và gia đình. Hãy coi chừng!”.
Quân đội Israel đã yêu cầu người dân của ba trong mười khu phố ở Beit Lahiya – nơi có khoảng 70.000 người đang sinh sống – phải rời đi ngay giữa buổi trưa ngày Chủ nhật. Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết đã có khoảng 10.000 người chạy trốn về phía nam, tới 8 trường học được sắp xếp cho dân tị nạn ở bên ngoài thành phố Gaza.
Một sĩ quan quân sự cấp cao giấu tên cho biết Israel sẽ "tấn công tổng lực" vào khu vực Beit Lahiya vào cuối ngày chủ nhật. Ông không cho biết liệu điều này có bao gồm việc mở rộng tấn công không quân và hải quân hay không.
"Kẻ thù đã xây dựng cơ sở hạ tầng tên lửa ở giữa nhà (ở Beit Lahiya)", quan chức Israel cho biết, "Họ muốn bẫy chúng tôi vào một cuộc tấn công và làm tổn thương dân thường".
Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 160 người Palestine - trong đó có khoảng 135 dân thường, 30 trong số họ là trẻ em - đã chết trong cuộc chiến sáu ngày tuổi, và hơn 1.000 bị thương.
Tại các trường học do Cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc tại thành phố Gaza điều phối, các cư dân Beit Lahiya đã đến trên những chiếc xe lừa chở đầy trẻ em, hành lý và đệm, trong khi một số người khác đến bằng xe ô tô hoặc taxi. Một người đàn ông, vẫn trong bộ đồ ngủ, cho biết một số người đã nhận được cuộc gọi điện thoại yêu cầu họ rời đi, "Chúng ta có thể làm gì? Chúng tôi đã phải chạy trốn để cứu cuộc sống của con em mình", Salem Abu Halima, 25 tuổi, một người cha của hai đứa trẻ nói.
Bộ Nội vụ Gaza, trong một tuyên bố trên đài phát thanh Hamas đã bác bỏ cảnh báo của Israel, cho đó là "chiến tranh tâm lý". Bộ này cũng khuyên những người rời bỏ nhà cửa trở lại và những người khác tiếp tục ở lại.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.